Britney Spears thừa nhận lái xe khi say rượu, lãnh án quản chế 12 tháng
Britney Spears nhận tội lái xe khi say rượu

Theo thông tin từ Tòa án cấp cao Ventura, California, Hoa Kỳ, vào ngày 4 tháng 5, luật sư Michael A. Goldstein đã đại diện cho Britney Spears thừa nhận tội danh lái xe liều lĩnh khi say rượu. Đây là kết quả sau vụ bắt giữ nữ ca sĩ vào ngày 4 tháng 3. Dù phải đối mặt với các hình phạt pháp lý, ngôi sao 44 tuổi đang nỗ lực tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Chi tiết vụ việc và bản án

Dựa trên hồ sơ vụ việc, do Britney Spears không có tiền án tiền sự, nồng độ cồn trong máu ở mức thấp, và không gây ra tai nạn hay thương tích, cô đã được giảm nhẹ tội danh. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc nhằm đảm bảo tính răn đe.

Cụ thể, giọng ca Toxic bị kết án 12 tháng quản chế và một ngày tù giam, nhưng thời gian này đã được tính vào thời gian tạm giữ trước đó. Ngoài mức phạt hành chính 571 USD (khoảng 15 triệu đồng), Britney Spears bắt buộc phải tham gia chương trình cai nghiện rượu kéo dài 3 tháng. Đồng thời, cô phải duy trì lịch gặp nhà tâm lý học mỗi tuần một lần và bác sĩ tâm thần hai lần mỗi tháng. Đặc biệt, cơ quan chức năng có quyền khám xét phương tiện của cô bất kỳ lúc nào để kiểm tra ma túy và đồ uống có cồn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phiên điều trần và sự vắng mặt của Britney

Trong phiên điều trần tại Tòa án cấp cao Ventura vào thứ Hai, ngày 4 tháng 5, Britney Spears đã vắng mặt và ủy quyền hoàn toàn cho luật sư Michael A. Goldstein. Thay mặt thân chủ, ông Goldstein khẳng định nữ ca sĩ đã nhận thức rõ trách nhiệm về hành vi của mình. Luật sư này cũng cho biết chính những nỗ lực thay đổi tích cực của Britney là lý do quan trọng khiến Viện kiểm sát quận Ventura quyết định giảm nhẹ tội danh và bác bỏ cáo buộc lái xe trong tình trạng say xỉn. Ông Goldstein nhấn mạnh: "Britney đánh giá cao sự khoan hồng của pháp luật và vô cùng biết ơn sự ủng hộ từ công chúng."

Hành trình chữa lành của Britney Spears

Chỉ vài ngày sau khi tuyên án, Britney Spears đã đăng một bài viết trên trang cá nhân. Cô chia sẻ hình ảnh đang ôm một chú rắn con trong cửa hàng thú cưng, một biểu tượng mà cô tin rằng mang lại may mắn. Nữ ca sĩ viết: "Tôi đưa các con đến cửa hàng thú cưng và nhìn xem, đây là một chú rắn con xinh đẹp biết bao. Rắn tượng trưng cho sức khỏe tốt, ý thức cao hơn và may mắn thuần khiết." Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người bạn đã đồng hành cùng mình trong giai đoạn khó khăn mà cô gọi là hành trình tâm linh.

Britney bộc bạch: "Tôi vẫn phải học cách đối xử tốt với bản thân và cách nói chuyện với chính mình. Đó là một hành trình không bao giờ kết thúc." Những dòng trạng thái đầy tính tự sự này cho thấy nữ ca sĩ đang cố gắng hồi phục tâm lý sau quãng thời gian tự nguyện điều trị tại một cơ sở y tế vào tháng 4.

People tiết lộ, động lực lớn nhất để Britney Spears tìm kiếm sự giúp đỡ và tuân thủ pháp luật chính là hai con trai: Sean Preston (20 tuổi) và Jayden James (19 tuổi). Người đại diện của cô thừa nhận đây là một sự việc đáng tiếc và không thể tha thứ, nhưng hy vọng đây sẽ là bước đệm cho một sự thay đổi tích cực và cần thiết trong cuộc đời của nữ ngôi sao.

Dù chỉ là những bài đăng đầy ẩn ý hay những câu trích dẫn khó hiểu, nhưng vẻ rạng rỡ và sự lạc quan mà Britney thể hiện gần đây mang lại hy vọng về một màn tái xuất của "công chúa nhạc pop" sau những vấp ngã.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình