Phiên đá đầu lõm và tiếng kêu oan giữa làng chài
Tại một phiên đá đầu lõm ở làng chài ven biển, một người phụ nữ đã đập đầu xuống đất, kêu oan cho chồng mình. Hành động này đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân địa phương và gây xôn xao dư luận. Người phụ nữ tên là Nguyễn Thị H., 45 tuổi, cho rằng chồng mình bị oan sai trong một vụ án hình sự.
Diễn biến sự việc tại phiên đá
Theo lời kể của nhân chứng, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 26/6, chị H. đã đến phiên đá đầu lõm, nơi thường diễn ra các hoạt động xử kiện của làng. Chị liên tục đập đầu xuống nền đá, la hét kêu oan cho chồng là anh Trần Văn M., 50 tuổi, người đang bị tạm giam vì tội trộm cắp tài sản. Sự việc kéo dài khoảng 30 phút trước khi chính quyền địa phương can thiệp.
Nguyên nhân và phản ứng từ chính quyền
Chị H. cho biết chồng chị bị vu oan, không liên quan đến vụ trộm. Chị đã nhiều lần gửi đơn kêu oan lên các cấp nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Ông Lê Văn P., Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Chúng tôi đã nắm được sự việc và đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh thông tin. Nếu có dấu hiệu oan sai, chúng tôi sẽ xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.”
Tác động đến dư luận và bài học
Sự việc đã gây xôn xao trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự cảm thông với chị H. và mong muốn vụ việc được làm sáng tỏ. Một số ý kiến cho rằng cần có biện pháp hỗ trợ tâm lý cho những người dân gặp oan ức. Theo thống kê của địa phương, trong 5 năm qua, có ít nhất 3 trường hợp kêu oan tương tự nhưng đều được giải quyết dứt điểm. Vụ việc lần này một lần nữa đặt ra vấn đề về công tác điều tra, xét xử và bảo đảm quyền lợi cho người dân.



