Hàng nghìn người đổ về sông Ngàn Phố khai hội đua thuyền truyền thống mùng 8 Tết
Sáng ngày 24/2 (tức mùng 8 Tết Nguyên đán), không khí lễ hội tràn ngập hai bên bờ sông Ngàn Phố thuộc xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Hàng nghìn người dân địa phương cùng du khách từ khắp nơi đã nô nức đổ về đây để hòa mình vào không khí khai hội Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông và hội đua thuyền truyền thống năm 2026. Sự kiện này do xã Hương Sơn phối hợp với xã Sơn Giang tổ chức, thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng.
Mùa giải đầu tiên sau sáp nhập chính quyền địa phương
Đây là mùa giải đua thuyền đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Vì vậy, hội đua không chỉ là một hoạt động thể thao thường niên mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong việc tăng cường giao lưu và gắn kết giữa các địa phương trong khu vực. Hội đua thuyền năm nay quy tụ 15 đội với tổng cộng 250 vận động viên, bao gồm 9 đội nam và 6 đội nữ đến từ các xã Hương Sơn, Sơn Giang, Sơn Tiến, Kim Hoa, Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2.
Thể thức thi đấu và không khí sôi động
Các đội thi đấu theo thể thức tính giờ một lượt, chọn ra 8 đội xuất sắc nhất (4 đội nam và 4 đội nữ) để bước vào vòng chung kết. Đội nào có thành tích nhanh nhất và không vi phạm điều lệ sẽ giành chiến thắch chung cuộc. Ngay sau phần nghi thức khai hội trang trọng, tiếng trống lệnh vang lên dõng dạc, báo hiệu cho những con thuyền rồng đồng loạt rẽ sóng lao về phía trước.
Trên bờ, người dân đứng kín dọc các triền đê và bãi bồi, nhiều gia đình còn đưa theo cả trẻ nhỏ. Ai nấy đều dõi theo từng nhịp chèo của các vận động viên trong tiếng hò reo, cổ vũ không ngớt. Dưới sông, các tay chèo căng mình trong từng động tác, thể hiện sức mạnh và sự phối hợp ăn ý để đưa thuyền tiến nhanh về đích.
Những câu chuyện đầy cảm xúc từ người tham gia
Ông Nguyễn Văn Linh (50 tuổi, trú tại xã Sơn Giang) chia sẻ: "Năm nào tôi cũng đến xem lễ hội đua thuyền trên sông Ngàn Phố. Đây không chỉ là cuộc tranh tài thể thao mà còn là ngày hội lớn của bà con trong vùng. Đầu năm mới, mọi người còn đang nghỉ Tết nên tranh thủ đến xem và cổ vũ cho đội của địa phương mình. Năm nay thời tiết thuận lợi, người đến xem rất đông. Nhìn các đội chèo thuyền rẽ sóng giữa dòng, ai cũng phấn khởi, không khí vừa vui tươi vừa ấm áp tình làng nghĩa xóm. Tôi mong lễ hội sẽ được duy trì hàng năm để tạo không khí thi đua sôi nổi và mang lại niềm vui cho bà con."
Một nhân vật đặc biệt được nhiều người nhắc đến là bà Nguyễn Thị Nga (65 tuổi, trú xã Hương Sơn), người đảm nhận nhiệm vụ "cầm lái" cho một đội đua. Dù đã ở tuổi lục tuần, bà Nga vẫn nhanh nhẹn và dày dạn kinh nghiệm, điều khiển thuyền linh hoạt, bẻ lái chính xác, giúp con thuyền ôm cua gọn gàng và tăng tốc kịp thời. Bà tâm sự: "Năm nào cũng vậy, đến dịp lễ đua thuyền tôi lại háo hức chờ đợi để được góp một phần công sức của mình cho đội. Tuổi có thể nhiều lên, nhưng tình yêu với lễ hội và với dòng sông quê hương thì chưa bao giờ vơi đi. Chỉ cần nghe tiếng trống dồn dập, tiếng hò reo hai bên bờ, tôi lại thấy mình như trẻ lại, tay lái vững vàng hơn."
Kết quả và ý nghĩa văn hóa của lễ hội
Sau những màn tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã công bố kết quả trong sự chờ đợi của đông đảo khán giả. Ở nội dung nam, giải Nhất thuộc về đội liên thôn 1, 2, 3 (xã Hương Sơn), giải Nhì trao cho đội nam xã Sơn Giang và giải Ba thuộc về đội nam xã Sơn Kim 2. Trong nội dung nữ, đội xã Sơn Kim 2 giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về đội xã Sơn Kim 1 và giải Ba được trao cho đội nữ liên thôn 1, 2, 3 (xã Hương Sơn).
Theo lãnh đạo xã Sơn Giang, hội đua thuyền trên sông Ngàn Phố từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc sắc mỗi dịp đầu xuân. Trong không khí rộn ràng của năm mới, lễ hội tạo nên bầu không khí sôi động và phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí và sức mạnh tập thể của người dân địa phương. Hoạt động đua thuyền cũng là điểm nhấn quan trọng trong khuôn khổ Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông - một lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm để tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Thông qua lễ hội, những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và lan tỏa, đồng thời khơi dậy niềm tự hào quê hương, tinh thần thể thao và sự gắn kết bền chặt trong cộng đồng. Sự kiện này không chỉ là một cuộc thi đấu mà còn là dịp để người dân cùng nhau ôn lại truyền thống, củng cố tình đoàn kết và tạo ra những kỷ niệm đẹp trong những ngày đầu năm mới.



