Thảm kịch trên phá Tam Giang trong lễ hội cầu ngư ở Huế
Sáng ngày 28/2, hàng nghìn người dân đã đổ về cửa biển Thuận An, thuộc phường Thuận An, thành phố Huế, để tham dự và theo dõi giải đua ghe tại lễ hội cầu ngư truyền thống của làng Thai Dương Hạ. Không khí lễ hội sôi động, với mong ước cầu cho mưa thuận gió hòa và ngư dân ra khơi đánh bắt thuận lợi, đã thu hút đông đảo người từ các vùng lân cận. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng chuyển thành bi kịch khi một chiếc thuyền chở 11 người dân từ xã Hải Dương cũ bất ngờ bị lật trong quá trình di chuyển trên phá Tam Giang để theo dõi cuộc đua.
Nỗ lực cứu hộ và hậu quả đau lòng
Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân và lực lượng chức năng tại hiện trường đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Họ đã đưa được 9 người vào bờ an toàn, nhưng thật đáng tiếc, một phụ nữ 25 tuổi và con trai 3 tuổi của bà đã không qua khỏi. Chính quyền địa phương phường Thuận An ngay lập tức hỗ trợ và thăm hỏi gia đình gặp nạn, đồng thời quyết định đình chỉ giải đua ghe tại lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ để tập trung vào công tác khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân.
Lễ hội cầu ngư và những rủi ro tiềm ẩn
Lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ được tổ chức ba năm một lần vào ngày 11-12 tháng Giêng âm lịch, với mục đích cầu nguyện cho sự bình an và thuận lợi trong nghề đánh bắt cá. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc mà còn là dịp để cộng đồng địa phương quây quần, tham gia các hoạt động giải trí như giải đua ghe trên phá Tam Giang. Tuy nhiên, thảm kịch lần này đã làm dấy lên mối lo ngại về an toàn trong các hoạt động lễ hội trên sông nước, đặc biệt khi liên quan đến đông người tham gia.
Sự cố tương tự trước đó tại Quảng Trị
Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 19/2 (mùng 3 Tết), một vụ lật thuyền khác đã xảy ra trên sông Gianh, tỉnh Quảng Trị. Ông Nguyễn Văn T. (sinh năm 1958) đã mượn một chiếc thuyền dân sinh để chở 6 thành viên trong gia đình, bao gồm vợ và các cháu nhỏ. Thuyền bị lật và chìm, dẫn đến hậu quả thương tâm: 2 người tử vong, 2 người mất tích, và chỉ 3 người được cứu sống. Lực lượng chức năng đã huy động nhiều đơn vị như Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an xã Tuyên Bình, và Công an xã Tuyên Hóa để phối hợp với người dân trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Đến ngày 20/2 (mùng 4 Tết), thi thể của hai nạn nhân mất tích mới được tìm thấy, kết thúc cuộc tìm kiếm trong đau buồn.
Bài học về an toàn giao thông đường thủy
Hai sự cố liên tiếp này tại Huế và Quảng Trị đã làm nổi bật vấn đề an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt trong bối cảnh lễ hội và dịp Tết Nguyên đán, khi nhu cầu di chuyển và tham gia các hoạt động trên sông nước tăng cao. Các chuyên gia khuyến cáo cần tăng cường giám sát, kiểm tra phương tiện, và nâng cao nhận thức của người dân về các quy định an toàn khi tham gia giao thông đường thủy. Chính quyền địa phương cũng cần xem xét lại các biện pháp phòng ngừa trong tổ chức lễ hội để đảm bảo sự an toàn cho mọi người tham dự.
Thảm kịch này không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình các nạn nhân mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về việc quản lý an toàn trong các hoạt động văn hóa truyền thống. Hy vọng rằng, từ những bài học đau lòng này, các biện pháp phòng ngừa sẽ được cải thiện để ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai.



