Lạng Sơn: Khách sạn kín phòng trước lễ hội, người dân mở cửa đón khách ở nhờ
Lạng Sơn: Khách sạn kín phòng, dân mở cửa đón khách lễ hội

Lạng Sơn: Khách sạn kín phòng trước lễ hội, người dân mở cửa đón khách ở nhờ

Không khí lễ hội đang tràn ngập khắp các con phố trung tâm của thành phố Lạng Sơn. Trên những tuyến phố như Trần Đăng Ninh, Bà Triệu, Tam Thanh, Nhị Thanh..., người dân đã bắt đầu dựng rạp, treo cờ và trang hoàng nhà cửa rực rỡ để chuẩn bị cho mùa hội sắp tới. Cùng với sự náo nhiệt đó, nhu cầu lưu trú của du khách đổ về đây cũng tăng mạnh một cách đáng kể.

Tình trạng kín phòng trên diện rộng

Theo ghi nhận thực tế, nhiều khách sạn và nhà nghỉ tại khu vực trung tâm thành phố Lạng Sơn đã được đặt kín phòng từ rất sớm. Trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến phổ biến như Booking.com hay Traveloka, tình trạng tương tự cũng diễn ra một cách rõ rệt. Trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến 27 tháng Giêng âm lịch, thời điểm diễn ra lễ hội chính, phần lớn các cơ sở lưu trú tại đây đều đã hết phòng hoặc chỉ còn lại rất ít lựa chọn với mức giá cao.

Do nhu cầu lưu trú tăng cao đột biến, không ít du khách đến Lạng Sơn vào dịp chính hội đã gặp phải khó khăn lớn trong việc tìm kiếm nơi nghỉ qua đêm. Nhiều người phải loay hoay di chuyển từ nơi này sang nơi khác với hy vọng tìm được một chỗ trống, nhưng kết quả thường không như mong đợi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hình ảnh ấm áp giữa mùa lễ hội

Trong khi nhiều du khách đang vật lộn để tìm nơi nghỉ ngơi, một hình ảnh vô cùng ấm áp và đẹp đẽ đã xuất hiện giữa mùa lễ hội đông đúc này. Tại một số phường trung tâm như Kỳ Lừa, Tam Thanh, Đông Kinh, Lương Văn Tri..., nhiều hộ dân địa phương đã chủ động mở cửa nhà mình, sẵn sàng mời du khách vào nghỉ tạm miễn phí.

Trên các hội nhóm mạng xã hội của người dân địa phương, không ít bài đăng xuất hiện với nội dung giản dị nhưng chứa đầy tình người: "Nhà còn chỗ ngủ, ai chưa có phòng có thể qua nghỉ tạm". Những dòng thông báo này nhanh chóng nhận được sự quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng.

Trao đổi với phóng viên, chị Hứa Thị Thơ (sinh năm 1994, trú tại số 51A đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh) cho biết gia đình chị đã dọn dẹp phòng trống để hỗ trợ du khách trong những ngày cao điểm của lễ hội. "Thấy nhiều người tìm phòng không được, chúng tôi bàn nhau dọn một số phòng trống cho khách nghỉ tạm. Khách đi từ xa đến dự hội rất vất vả, nếu giúp được chút gì thì cũng vui", chị Thơ chia sẻ một cách chân thành.

Ngôi nhà cao 5 tầng của chị Thơ có nhiều phòng với diện tích từ 50m2 đến 70m2, được chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ người dân và du khách tới ở miễn phí trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Chị cho biết nhà của mình có thể hỗ trợ khoảng 100 người tới ở cùng, và đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 20 du khách đăng ký tới nghỉ tại đây trong dịp lễ hội này.

Trải nghiệm đáng nhớ của du khách

Không chỉ giúp giải quyết phần nào tình trạng thiếu phòng, việc người dân mở cửa nhà đón khách còn để lại ấn tượng tốt đẹp sâu sắc với nhiều du khách. Sự thân thiện và hiếu khách của người dân địa phương chính là một trong những yếu tố quan trọng khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Anh Trần Văn Hoàng, một du khách đến từ Bắc Giang, cho biết nhóm của anh đến Lạng Sơn vào sát ngày chính hội nên gần như không tìm được phòng nghỉ nào. "Chúng tôi tìm nhiều khách sạn đều báo hết phòng. May mắn được một gia đình địa phương cho ở nhờ qua đêm. Mọi người rất nhiệt tình, còn chỉ cho chúng tôi các điểm tham quan trong lễ hội", anh Hoàng chia sẻ với niềm xúc động rõ rệt.

Nét đẹp văn hóa giữa mùa lễ hội

Lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ là một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất của xứ Lạng, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương về tham dự mỗi năm. Đây là hai lễ hội truyền thống tiêu biểu, được tổ chức thường niên từ ngày 22 đến ngày 27 tháng Giêng âm lịch.

Điểm nhấn đặc biệt của lễ hội là nghi thức rước kiệu Quan Lớn Tuần Tranh từ đền Kỳ Cùng sang đền Tả Phủ và ngược lại. Đoàn rước kiệu với hàng trăm người tham gia trong trang phục truyền thống, cùng cờ lọng, trống chiêng tạo nên một khung cảnh trang nghiêm và linh thiêng hiếm có.

Không chỉ là sự kiện văn hóa – tâm linh quan trọng của Lạng Sơn, lễ hội còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất và con người xứ Lạng tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, dòng người nô nức trẩy hội về hai ngôi đền linh thiêng đã tạo nên một bức tranh sinh động về đời sống văn hóa tâm linh của người dân nơi biên cương Tổ quốc. Lễ hội đền Kỳ Cùng – đền Tả Phủ vì thế không chỉ là ngày hội đầu năm mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, niềm tin và những ước vọng tốt đẹp cho một năm mới bình an, thịnh vượng.

Trong dòng người tấp nập đổ về dự hội, những cử chỉ giản dị như việc người dân sẵn sàng mở cửa nhà đón khách đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về con người Lạng Sơn – thân thiện, hiếu khách và giàu tinh thần cộng đồng. Đối với nhiều du khách, đó không chỉ là một chuyến đi lễ hội mà còn là một trải nghiệm ấm áp về tình người nơi miền biên viễn, để lại dấu ấn khó phai trong lòng mỗi người.