Lễ hội đua ngựa Gò Thì Thùng ở Đắk Lắk thu hút đông đảo người dân và du khách
Vào ngày 25/2 (tức mồng 9 tháng Giêng Âm lịch), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp chặt chẽ cùng Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Tây để tổ chức thành công lễ hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng. Sự kiện văn hóa thể thao độc đáo này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng địa phương và du khách thập phương.
Nguồn gốc lâu đời và ý nghĩa văn hóa sâu sắc
Người dân trong vùng không còn ai nhớ chính xác hội đua ngựa này bắt đầu từ khi nào. Tuy nhiên, theo những ghi chép và truyền miệng, từ nhiều thập kỷ trước, cứ đến mồng 9 Tết Nguyên đán, một trường đua đã hình thành tự phát giữa gò Thì Thùng. Theo thời gian, sự kiện này ngày càng được đông đảo người dân hưởng ứng nhiệt tình và gìn giữ nguyên vẹn cho đến tận ngày nay.
Ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh: "Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng là hoạt động văn hóa thể thao độc đáo và đặc sắc của vùng đất Tuy An Tây nói riêng và toàn tỉnh Đắk Lắk nói chung. Đây không chỉ là cuộc tranh tài giữa các kỵ sĩ và kỵ mã mà còn là sự tôn vinh đời sống lao động, phản ánh đậm nét bản sắc văn hóa lâu đời của địa phương."
Những 'chiến mã' và 'kỵ sĩ nông dân' đầy bất ngờ
Hội thi năm nay quy tụ sự tham gia của 16 'thí sinh' ngựa đến từ các thôn trên địa bàn xã Tuy An Tây. Tất cả được chia thành 4 đội để thi đấu. Điều đặc biệt là những chú ngựa tham gia chủ yếu là ngựa cái, hàng ngày vẫn cùng các nông dân lên nương rẫy, thồ nông sản. Nhiều con có vẻ ngoài ốm yếu và nhỏ bé, đúng với dáng vẻ đặc trưng của ngựa vùng núi, nhưng khi bước vào sân đua, chúng bỗng chốc trở thành những 'chiến mã' thực thụ với sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc.
Các kỵ sĩ cũng không phải là những tay đua chuyên nghiệp, mà chính là những nông dân chân chất, quanh năm gắn bó với công việc đồng áng. Tuy nhiên, khi bước vào đường đua, họ lập tức biến thành những tay đua mạnh mẽ, đầy khí thế, mang đến những giây phút tranh tài hào hứng và sôi nổi cho khán giả.
Không khí sôi động và những tình huống hài hước
Từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách trong tỉnh đã đổ về khu vực gò Thì Thùng để theo dõi những màn đua ngựa kịch tính. Đám đông tập trung dày đặc đến mức nhiều người không có chỗ đứng thuận lợi, buộc phải trèo lên các ngọn cây cao để có thể quan sát rõ hơn diễn biến trên đường đua.
Hội thi đã chứng kiến nhiều tình huống diễn ra vô cùng hài hước, khiến khán giả được dịp cười no nê. Có những chú ngựa chỉ chạy được một vòng rồi đột ngột dừng lại, nhất quyết không chịu tiếp tục cuộc đua, buộc các 'kỵ sĩ' phải nhờ đến sự hỗ trợ của đồng đội để có thể tiếp tục. Thậm chí, nhiều 'thí sinh' nghịch ngợm còn hất văng cả kỵ sĩ xuống đường đua, tạo nên những khoảnh khắc vừa hồi hộp vừa buồn cười.
Đa số các 'thí sinh' tham dự đều không qua bất kỳ quá trình tập luyện bài bản nào. Có những chú ngựa còn 'nhỏ hơn' cả người cưỡi chúng. Trên đường đua, thỉnh thoảng lại xuất hiện những 'thí sinh' đủng đỉnh dừng lại chào khán giả, khiến không khí càng thêm vui nhộn. Dù vậy, dù có bị rớt nài hay gặp trục trặc, những chú 'tuấn mã' vẫn kiên cường băng băng về đích, thể hiện tinh thần thi đấu đầy quả cảm.
Kết quả và thông điệp ý nghĩa
Kết thúc hội đua, 'kỵ sĩ' Lê Thành Trung đã xuất sắc tiếp tục giữ vững ngôi vị vô địch, về đích đầu tiên trong tiếng hò reo cổ vũ nhiệt liệt của đám đông khán giả.
Mặc dù chỉ mang tính chất dân dã, không chuyên nghiệp, nhưng chính những yếu tố truy đuổi, tranh tài gay cấn cùng những bất ngờ khó lường đã tạo nên sức hút đặc biệt và sự phấn khích tột độ cho người xem. Hình ảnh những kỵ sĩ nông dân vừa lao động vừa huấn luyện các kỵ mã thồ hàng chính là biểu tượng sinh động cho tinh thần kiên cường, ý chí bền bỉ và lòng dũng cảm của con người trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng này.
Ông Nguyễn Lê Vũ cũng chia sẻ thêm: "Do ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt xảy ra vào những tháng cuối năm 2025 trên địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk, số lượng kỵ mã năm nay không được đông đảo như mọi năm. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm đi không khí sôi động của Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng xuân Bính Ngọ năm 2026."
Không phải là một cuộc đua chuyên nghiệp với những quy chuẩn khắt khe, nhưng chính những điều chân thật, hồn nhiên và vui tươi đã tạo nên nét duyên rất riêng, không thể trộn lẫn của hội đua. Lễ hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng không chỉ mang ý nghĩa đề cao tinh thần thượng võ mà còn là nét văn hóa lâu đời, độc đáo của bà con địa phương. Đây được xem là lễ hội độc nhất vô nhị, không chỉ của tỉnh Đắk Lắk mà còn của cả khu vực miền Trung – Tây Nguyên.



