Lễ hội khỏa thân 200 năm tuổi: Đàn ông Nhật vật nhau trong bùn lầy dưới mưa lạnh
Bất chấp cơn mưa lạnh buốt tại thành phố Yotsukaido, tỉnh Chiba, những người đàn ông Nhật Bản chỉ mặc chiếc khố truyền thống vẫn hăng say tạo thành những tháp người chồng chất, sau đó xô đẩy và ném nhau xuống cánh đồng lầy lội. Đây là một phần không thể thiếu của Warabi Hadaka Matsuri, tạm dịch là "Lễ hội Khỏa thân Warabi", một truyền thống đã tồn tại hơn hai thế kỷ.
Nguồn gốc từ nghi lễ cầu mùa và sức khỏe
Theo các tài liệu lịch sử địa phương, lễ hội này ban đầu được các tín đồ tại một ngôi đền trong làng Warabi tổ chức. Vào thời điểm đó, khu vực này chủ yếu là ruộng lúa và đất nông nghiệp, chưa có khu dân cư đông đúc như ngày nay. "Lễ hội được tổ chức với mục đích cầu cho một vụ thu hoạch bội thu, đồng thời cầu mong con cái phát triển khỏe mạnh và thịnh vượng", một chuyên gia văn hóa giải thích.
Sự tham gia của các ông bố và em bé sơ sinh
Năm nay, sự kiện thu hút 34 người tham gia, trong đó có nhiều người đàn ông ẵm theo con sơ sinh của mình. Các em bé được cha bế từ đền thờ ra cánh đồng lầy để thực hiện nghi thức cầu nguyện cho sự phát triển khỏe mạnh, ngay trước khi phần đấu vật trong bùn diễn ra. Ông Tsuruoka, một người tổ chức, cho biết: "Dù số lượng trang trại ở Yotsukaido đã giảm đáng kể, truyền thống này vẫn giữ vị trí trung tâm trong đời sống tinh thần của cộng đồng địa phương."
Ý nghĩa văn hóa và tâm linh sâu sắc
Người tham gia như ông Kenji Nagata, 60 tuổi, chia sẻ rằng họ coi cơn mưa lạnh như một phước lành từ trời đất. "Tôi muốn bảo vệ và gìn giữ văn hóa Nhật Bản. Tham gia vào một lễ hội đầy thử thách như thế này giúp bạn cảm nhận được niềm vui đích thực, và đó chính là cách chúng tôi duy trì bản sắc dân tộc", ông Nagata nói.
Không chỉ tại Warabi, nhiều nơi khác trên khắp Nhật Bản trong hơn 1.000 năm qua đã duy trì các lễ hội khỏa thân quy mô lớn. Người dân xem đây là những nghi thức thanh tẩy, cầu an, đánh dấu khởi đầu năm mới, và chúng đã được chính phủ công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.
Ba lễ hội khỏa thân lớn nhất Nhật Bản
Nhật Bản có ba lễ hội khỏa thân nổi tiếng nhất, được tổ chức vào thời điểm lạnh nhất trong năm:
- Chùa Saidaiji Kannonin ở tỉnh Okayama
- Chùa Kokusekiji ở tỉnh Iwate
- Đền Kuronuma ở tỉnh Fukushima
Người tham gia thường chỉ mặc khố truyền thống fundoshi, dựa trên quan niệm cổ rằng con người cần trở về trạng thái thuần khiết như trẻ sơ sinh để có thể cầu nguyện với các vị thần đạo hoặc đấng linh thiêng trong Phật giáo.
Quy trình nghi lễ nghiêm ngặt
Trước khi lễ hội diễn ra, người tham gia phải tuân thủ các quy tắc thanh tẩy:
- Kiêng ăn thịt trong một khoảng thời gian nhất định
- Dội nước lạnh ngoài trời để làm sạch cơ thể
- Khi hơi nước bốc lên từ làn da, nó tượng trưng cho sức sống và sự mãnh liệt của sự kiện
Sau đó, đám đông sẽ thực hiện nghi thức xô đẩy và vật lộn, với cao trào là màn ném bùa vào biển người để mọi người tranh giành quyết liệt.
Rủi ro và sự cố đáng tiếc
Mặc dù mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc, các lễ hội khỏa thân đôi khi dẫn đến những sự cố không mong muốn. Giới chức Nhật Bản ghi nhận, vào cuối tuần qua, tại một lễ hội Hadaka Matsuri ở thành phố Okayama, miền tây nước này, đã có 6 người phải nhập viện và 3 người bất tỉnh. Sự việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn trong khi vẫn duy trì các truyền thống cổ xưa.



