Hàng nghìn người đổ về Đồng Kỵ rước pháo khổng lồ mừng năm mới
Hàng nghìn người rước pháo khổng lồ ở Đồng Kỵ

Làng Đồng Kỵ rộn ràng với lễ rước pháo khổng lồ mừng xuân mới

Từ sáng sớm mùng 4 tháng Giêng, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về nhà truyền thống làng Đồng Kỵ để chuẩn bị cho lễ rước pháo đặc sắc, một nghi thức không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán.

Hai quả pháo gỗ tượng trưng với kích thước ấn tượng

Hai quả pháo được làm bằng gỗ, sơn son thếp vàng lộng lẫy, chuẩn bị cho lễ rước. Trong đó, pháo Nhất có chiều dài lên tới 6 mét, còn pháo Nhì dài 5,8 mét, với đường kính hơn một mét và trọng lượng gần một tấn. Thân pháo được chạm khắc tinh xảo hình tứ linh Long - Lân - Quy - Phụng, thể hiện mong ước một năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Mỗi quả pháo được trang trí với một đầu hình ngôi sao và một đầu hình trống đồng, kết hợp hài hòa giữa biểu tượng truyền thống và văn hóa dân tộc.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nghi thức rước pháo trang trọng và sôi động

Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ bao gồm hai phần chính: rước pháo và rước Ông đám, với các nghi thức truyền thống được thực hiện một cách trang trọng. Pháo được mang ra khỏi nhà truyền thống và rước ra đình làng Đồng Kỵ, tạo nên một khung cảnh hùng tráng.

Các cụ ông và cụ bà trong đoàn rước pháo thể hiện sự tôn kính đối với phong tục cổ truyền. Hàng nghìn người tham dự hào hứng theo dõi từng bước di chuyển của đoàn rước, không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Tiếng reo hò vang dội tượng trưng cho tiếng pháo

Sau mỗi hồi trống vang lên, các thanh niên reo hò nhiệt liệt với những câu như "mừng pháo Nhất", "mừng pháo Nhì". Những tiếng reo này tượng trưng cho âm thanh của pháo nổ, mang đến không khí vui tươi và phấn khích cho tất cả mọi người tham gia lễ hội.

Du khách nước ngoài và người dân địa phương đều tỏ ra thích thú, không ngừng chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của lễ hội rước pháo Đồng Kỵ.

Truyền thuyết lịch sử và ý nghĩa sâu sắc

Theo truyền thuyết dân gian, thời vua Hùng có ông Cương Công, con trai của ông Kinh Bắc quận vương, đã có công dẹp giặc Xích Quỷ và được vua phong là Thiên Cương. Trên đường dẹp giặc, Thiên Cương đã về Đồng Kỵ để tuyển quân chọn tướng. Vào ngày mùng 4 tháng Giêng, ông ra lệnh xuất quân đánh giặc.

Để tưởng nhớ công ơn của Thiên Cương, làng Đồng Kỵ đã thờ đức Thiên Cương làm thần hoàng làng tại đình và hàng năm tổ chức hội thi đốt pháo. Nhiều bạn trẻ hào hứng tham dự lễ hội, không chỉ để vui chơi mà còn để hiểu thêm về lịch sử và giá trị văn hóa của quê hương.

Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ không chỉ là một hoạt động văn hóa truyền thống, mà còn là dịp để cộng đồng gắn kết, bảo tồn và phát huy những nét đẹp dân tộc qua bao đời nay.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình