Chợ Viềng Ninh Bình: Phiên chợ 'mua may bán rủi' thu hút đông đảo người dân
Chợ Viềng Ninh Bình: Phiên chợ 'mua may bán rủi' hút khách

Chợ Viềng Ninh Bình: Phiên chợ 'mua may bán rủi' thu hút đông đảo người dân

Theo quan niệm dân gian lâu đời, chợ Viềng tại hai xã Vụ Bản và Hiển Khánh thuộc tỉnh Ninh Bình được biết đến là phiên chợ "mua may, bán rủi". Người dân khi đến đây không quá chú trọng vào việc mặc cả giá cả mà chủ yếu hướng đến mục đích cầu lộc, cầu tài cho một năm mới an lành và thịnh vượng.

Lễ hội đầu xuân với không khí nhộn nhịp

Phiên chợ đặc biệt này chỉ diễn ra một lần duy nhất trong năm, vào đêm mùng 7 và kéo dài đến rạng sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch. Năm nay, sự kiện còn được tổ chức nâng tầm thành một lễ hội quy mô lớn. Các hoạt động khai mạc đã bắt đầu từ tối mùng 6, thu hút hàng nghìn người dân địa phương cùng du khách thập phương đổ về từ rất sớm.

Ngay trong những ngày cận kề phiên chính, khu vực tổ chức chợ Viềng đã trở nên tấp nập với các gian hàng được dựng lên. Các hộ kinh doanh nhanh chóng dựng lều bạt, tập kết đầy đủ các mặt hàng truyền thống như:

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram
  • Cây giống các loại
  • Đồ đồng mỹ nghệ
  • Nông cụ sản xuất
  • Bánh kẹo đặc sản địa phương

Tất cả tạo nên một không khí mua bán rộn ràng, đậm chất xuân.

Cây giống - mặt hàng "mua may" được ưa chuộng nhất

Trong số rất nhiều mặt hàng được bày bán tại chợ Viềng, cây giống chính là sản phẩm được bán nhiều nhất và thu hút sự quan tâm đặc biệt của người mua. Dọc theo hai bên đường, các gian hàng bán cây giống được bày ken đặc, từ những loại cây ăn quả quen thuộc đến các giống cây cảnh độc đáo.

Ông Nguyễn Văn Cẩm (63 tuổi, trú tại xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) chia sẻ: "Tôi đã có hơn 20 năm kinh nghiệm bán cây tại chợ Viềng. Các loại cây chúng tôi mang đến bao gồm chanh, ổi, mộc hương... nhằm phục vụ nhu cầu mua 'lộc' đầu xuân của bà con. Trong đó, cây chanh là mặt hàng bán chạy nhất với giá dao động từ 20.000 đến 50.000 đồng mỗi cây."

Ông Cẩm cho biết thêm, năm nay gia đình ông đã mang đến phiên chợ hàng nghìn cây các loại, với mức giá đa dạng từ 5.000 đồng đến 200.000 đồng tùy theo giống cây. Gia đình ông bắt đầu đưa cây lên chợ từ chiều mùng 5 Tết để đến mùng 6 thì chính thức bán hàng. Đến trưa ngày mùng 8 tháng Giêng, ông đã bán được gần 90% số lượng cây, thu về khoảng 30 triệu đồng.

"Vì chợ chỉ họp một lần trong năm nên chúng tôi phải chuẩn bị từ rất sớm. Đêm mùng 7 là thời điểm chính hội, du khách ùn ùn đổ về khiến gia đình tôi phải thay phiên nhau thức trắng đêm để bán hàng. Số cây này đều do gia đình tự trồng trong vườn, mất cả năm trời chăm sóc. Bán được gần hết cây, tôi cảm thấy rất phấn khởi và hài lòng", ông Cẩm bộc bạch.

Những câu chuyện thành công khác từ phiên chợ

Không xa gian hàng của ông Cẩm, chị Lương Thị Hồng Ngọc (cũng trú tại xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) cũng đang tất bật với công việc bán hàng của mình. Năm nay, chị Ngọc mang đến phiên chợ khoảng 2.000 cây giống các loại như chanh, ổi, hồng xiêm, vú sữa... với mức giá dao động từ 30.000 đồng đến 400.000 đồng mỗi cây tùy giống.

Tương tự như ông Cẩm, các loại cây mà chị Ngọc bán đều do gia đình tự ươm trồng và chăm sóc cẩn thận suốt cả năm, để rồi mang đi bán vào dịp đầu xuân. Chị Ngọc cho hay, đến trưa ngày mùng 8 tháng Giêng, chị đã bán gần hết số lượng cây, thu về khoảng 20 triệu đồng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ông Nguyễn Văn Tiến (phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) - một khách hàng quen thuộc của chợ Viềng - chia sẻ: "Năm nào tôi cũng háo hức đi chợ Viềng, vừa để du xuân, vừa mang một chút 'lộc xanh' về nhà. Tôi mua cây đầu năm chủ yếu là để lấy may mắn nên thấy ưng là tôi mua ngay, chứ không mặc cả nhiều."

Phiên chợ Viềng không chỉ là nơi giao thương mà còn là một nét văn hóa đẹp, thể hiện tín ngưỡng và mong ước về một năm mới an lành, phát tài phát lộc của người dân địa phương. Sự kiện này ngày càng thu hút đông đảo du khách, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa truyền thống độc đáo của vùng đất Ninh Bình.