Hai Du Khách Mỹ Bị Nhốt Trong Lâu Đài Scotland Vì Quên Giờ Đóng Cửa
Du Khách Mỹ Bị Nhốt Trong Lâu Đài Scotland

Hai Du Khách Mỹ Bị Nhốt Trong Lâu Đài Scotland Vì Quên Giờ Đóng Cửa

Một chuyến du lịch khám phá lâu đài cổ ở Scotland đã biến thành trải nghiệm đáng nhớ nhưng không kém phần căng thẳng cho hai nữ du khách Mỹ khi họ bị nhốt bên trong do quên giờ đóng cửa. Sự việc xảy ra tại lâu đài Dunstaffnage, một di tích lịch sử nổi tiếng, khiến họ phải kêu gọi sự hỗ trợ từ lực lượng cứu hộ.

Chuyến Tham Quan Biến Thành Cuộc Phiêu Lưu Bất Đắc Dĩ

Vào ngày 5/6/2019, Niki Ghofranian và chị gái Ritta đã đến thị trấn Oban ở miền tây Scotland để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 55 và 66 của họ. Lựa chọn điểm đến này vì đây là quê hương của mẹ họ, với cảnh quan núi non hùng vĩ và những lâu đài cổ kính. Họ háo hức tham quan lâu đài Dunstaffnage, từng là thành trì của gia tộc MacDougal và nơi giam giữ quý bà Flora MacDonald trong thế kỷ XVIII.

Hai chị em đến lâu đài bằng taxi vào buổi chiều, mua vé và bước vào khuôn viên lúc 16h, trong khi giờ đóng cửa là 18h. Tưởng rằng có đủ thời gian, họ say sưa khám phá những tàn tích đá đồ sộ, tháp canh đổ nát và tầm nhìn ra mặt nước. "Những tàn tích tuyệt đẹp", Niki chia sẻ, miêu tả không gian yên bình với tiếng gió và nước vỗ.

Phát Hiện Bị Khóa Trái Và Nỗ Lực Tìm Cách Thoát Thân

Tuy nhiên, khi Ritta hét lên báo hiệu, họ nhận ra cánh cổng từ thế kỷ XIV đã bị khóa chặt bằng ổ khóa lớn. Khác với Mỹ, nơi thường có hệ thống loa nhắc nhở, tại Scotland, việc đóng cửa đơn giản là khóa lại. Do trời vẫn sáng vào mùa hè, họ không nhận biết mình đã trễ giờ.

Niki cố gắng dùng điện thoại với pin chỉ còn 15% để gọi cảnh sát Oban, nhưng gặp khó khăn trong việc phát âm tên lâu đài Dunstaffnage. Cô cũng nhắn tin cho bạn đời ở xa nhờ hỗ trợ, trong khi Ritta không mang theo điện thoại. Với ít chocolate làm thức ăn, họ chuẩn bị tinh thần cho một đêm lạnh giá trong lâu đài không mái che.

Giải Cứu Ngoạn Mục Và Bài Học Đắt Giá

May mắn thay, khi leo lên tường thành, Niki nhìn thấy một đứa trẻ gần đó và nhờ bé báo cho mẹ. Người phụ nữ này sau đó hứa sẽ liên lạc với ban quản lý. Không lâu sau, cảnh sát và lính cứu hỏa xuất hiện với đèn nhấp nháy và thang dài. Với sự phối hợp, họ hướng dẫn Ritta mở chốt khóa bên trong trong khi dùng lực đẩy từ ngoài, và cánh cổng bật mở an toàn.

Rod Campbell, quản lý di tích, xác nhận không có thiệt hại nào xảy ra, và sự cố này trở thành câu chuyện hài hước cho lực lượng cứu hộ. Sau đó, ban quản lý đã nhắc nhở nhân viên về việc kiểm tra kỹ trước khi khóa cửa.

Hai chị em được đưa về nơi lưu trú bằng xe cảnh sát và thậm chí chụp ảnh kỷ niệm với lính cứu hỏa. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên báo chí Scotland, khiến họ vừa tò mò vừa xấu hổ. "Cảm giác tự do thật tuyệt vời", Niki nói, trong khi Ritta thừa nhận cảm thấy "đôi chút xấu hổ, tội lỗi và bẽ bàng".

Kinh Nghiệm Để Đời Và Lời Khuyên Cho Du Khách

Trải nghiệm này đã để lại bài học sâu sắc cho Niki và Ritta. Họ giờ đây luôn chú ý đến giờ đóng cửa khi đi du lịch. Ritta thậm chí mua đồng hồ lập trình nhắc nhở, và Niki nhấn mạnh: "Hãy nhớ giờ đóng cửa và ra khỏi tòa nhà trước giờ đó". Dù 7 năm trôi qua, ký ức về chuyến phiêu lưu tại Scotland vẫn sống động như mới hôm qua, và họ vẫn mong muốn quay lại khám phá thêm.

Sự việc không chỉ là một kỷ niệm khó quên cho hai chị em mà còn là lời cảnh tỉnh cho du khách về việc tuân thủ thời gian tại các điểm tham quan lịch sử, nơi quy định có thể khác biệt so với thông lệ quốc tế.