Người phụ nữ U60 chinh phục 'tứ đại đỉnh đèo' trong hành trình xuyên Việt 24 ngày
Trên các diễn đàn và nhóm mạng xã hội dành cho cộng đồng đam mê du lịch bụi bằng xe máy, câu chuyện của bà Hồng đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Người phụ nữ này không chỉ gây ấn tượng bởi sự dẻo dai, bền bỉ đáng kinh ngạc mà còn truyền đi động lực tích cực cho hàng nghìn người trẻ muốn tự mình khám phá vẻ đẹp của đất nước qua những cung đường.
Hành trình 24 ngày chinh phục những thử thách khắc nghiệt
Mới đây, hành trình xuyên Việt bằng xe máy của bà Hồng đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng. Trong vòng 24 ngày, bà tự mình lái xe từ Lâm Đồng tiến ra các tỉnh miền Bắc rồi quay trở lại, chinh phục thành công nhiều cung đường đèo nổi tiếng và đầy gian nan.
Điểm nhấn đáng chú ý trong chuyến đi là việc bà đã chinh phục được "tứ đại đỉnh đèo" huyền thoại, bao gồm Mã Pì Lèng ở Hà Giang (thực tế bài gốc ghi Tuyên Quang, nhưng Mã Pì Lèng thuộc Hà Giang), Khau Phạ tại Yên Bái (thực tế thuộc Mù Cang Chải, Yên Bái, bài gốc ghi Lào Cai), Ô Quy Hồ nằm giữa Lai Châu và Lào Cai (bài gốc ghi Lai Châu - Sơn La), cùng Pha Đin ở Điện Biên. Đây đều là những cung đường được xem như thử thách tối thượng đối với giới phượt thủ.
Không dừng lại ở đó, bà Hồng còn xuất sắc vượt qua đèo Khau Cốc Chà tại Cao Bằng - một cung đường dài khoảng 2,5 km với 14 khúc cua tay áo hiểm trở, tạo thành 15 tầng dốc dựng đứng giữa đại ngàn. Đây luôn là điểm đến mà nhiều người mơ ước được một lần trải nghiệm trong đời.
Vượt qua bão tố và những khó khăn không tưởng
Chuyến đi đặc biệt này được thực hiện vào cuối năm 2025. Trên đường trở về, bà Hồng đã phải đối mặt với hai cơn bão lớn tại Quảng Ninh và Đà Nẵng. Để tránh bão, bà buộc phải chạy xe trong điều kiện mưa gió với quãng đường lên đến khoảng 400 km mỗi ngày. "Nghĩ lại, tôi cũng không biết mình đã vượt qua những ngày đó như thế nào", bà chia sẻ một cách chân thành.
Là một người mẹ đơn thân trong nhiều năm, bà Hồng xem những chuyến đi này như một phương pháp rèn luyện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần một cách toàn diện. "Tôi coi đó như bài kiểm tra sức khỏe tim phổi, rèn cho mình sự tập trung cao độ, tính dẻo dai và quan trọng nhất là tinh thần dám đối mặt và vượt qua mọi khó khăn. Ban đầu, nhóm chúng tôi có 14 người cùng xuất phát, nhưng 12 người đã phải quay về sớm vì nhiều lý do. Cuối cùng, chỉ còn lại 2 người kiên trì hoàn thành hành trình, trong đó có tôi", bà tâm sự.
Trong suốt chuyến phiêu lưu, tổng chi phí của bà vào khoảng 15 triệu đồng, chủ yếu dành cho các khoản ăn uống và nghỉ ngơi tại những điểm dừng chân bình dân. Ngoài mục tiêu chinh phục các cung đường, bà còn dành thời gian quý báu để thưởng thức đặc sản địa phương và chiêm ngưỡng vẻ đẹp phong cảnh tuyệt vời của đất nước.
Khởi nguồn từ tình yêu gia đình và kế hoạch tương lai
Bà Hồng cho biết, trước đây bà luôn yêu thích thể thao và du lịch, nhưng vì bận rộn với công việc mưu sinh và việc nuôi con nên đã từng phải gác lại những sở thích cá nhân. Khoảng 4 năm trước, khi bà nghỉ hưu và con gái vào Thành phố Hồ Chí Minh học đại học, thay vì đi xe khách, bà đã quyết định tự lái xe máy chở con nhập học. Từ đó, những chuyến đi giữa Lâm Đồng và TP.HCM dần trở thành hành trình khám phá đầy ý nghĩa của hai mẹ con.
"Tôi từng có trải nghiệm đi du lịch bằng ô tô, nhưng vẫn cảm thấy thích cảm giác tự lái xe máy hơn rất nhiều. Trước chuyến xuyên Việt quan trọng này, tôi đã chủ động chạy xe ra Huế, Đà Nẵng… để làm quen với đường dài và rèn luyện tay lái thật vững vàng", bà kể lại.
Khi có đủ thời gian và điều kiện sức khỏe cho phép, bà tiếp tục theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc. Bà Hồng đã lên kế hoạch trong năm 2026 sẽ thực hiện thêm một chuyến xuyên Việt nữa, với mục tiêu khám phá những cung đường mới và trải nghiệm thêm nhiều điều thú vị.
Chia sẻ kinh nghiệm quý báu và sự ủng hộ từ gia đình
Thông qua các nền tảng mạng xã hội, bà Hồng cũng nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho những người có ý định đi phượt. Theo bà, yếu tố quan trọng nhất là phải chuẩn bị thật tốt về sức khỏe, thể lực, kiểm tra phương tiện kỹ lưỡng và mang theo hành lý thật gọn nhẹ để thuận tiện cho việc di chuyển, đặc biệt là trong những điều kiện thời tiết xấu bất ngờ.
Chị Phạm Gia Bân (22 tuổi, con gái của bà Hồng) xúc động chia sẻ: "Em luôn thương mẹ vì những năm tháng vất vả đã qua, nên em luôn ủng hộ mẹ đi đây đó, giao lưu và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Sau này, nếu có đủ thời gian và điều kiện, em cũng mong muốn được thực hiện một chuyến đi dài ngày cùng mẹ, để cùng nhau tạo thêm những kỷ niệm đẹp".



