Đông Nghịt Du Khách Trẩy Hội Phủ Na Ngày Đầu Năm Tết Bính Ngọ 2026
Những ngày đầu năm Tết Bính Ngọ 2026, dòng người đổ về Phủ Na tại xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa đã tạo nên cảnh tượng đông nghịt hiếm thấy. Tuyến đường dẫn vào khu di tích nhiều thời điểm gần như tê liệt hoàn toàn, với hàng dài ô tô và xe máy nhích từng chút giữa biển người trẩy hội náo nhiệt.
Chen Chúc Để Xin 'Nước Thiêng' Tại Đền Cô Chín
Từ cổng vào đến khu chính điện, du khách chen chân thành từng tốp, tay cầm hương và lễ vật với tâm nguyện cầu may. Lực lượng công an địa phương túc trực phân luồng giao thông, song lượng khách tăng đột biến khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn và ùn tắc nghiêm trọng.
Không gian khu di tích chật kín người, đặc biệt là tại khu vực đền Cô Chín – nơi có mạch nước ngầm được người dân tin là 'nước thiêng' đầu năm. Hàng trăm người chen chúc để được chạm tay vào dòng nước này, nhiều người cầm theo chai lọ và can nhỏ để hứng lấy. Có thời điểm, dòng người ken đặc quanh khu giếng, buộc mọi người phải nhích từng bước một trong sự chờ đợi kiên nhẫn.
Du Khách Hòa Mình Vào Không Khí Nhộn Nhịp
Du khách chủ yếu đến từ trong và ngoài tỉnh, tạo nên một bức tranh đa dạng của người dân khắp nơi đổ về. Chị Vũ Hoàng Anh, một du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ rằng năm nay Phủ Na được trang hoàng rực rỡ hơn, không khí đông vui vượt trội so với mọi năm. 'Tôi cũng vào đền Cô Chín xin chút nước về lấy may. Đông thật, nhưng đầu năm được hòa mình vào không khí nhộn nhịp thế này cũng thấy vui và hoan hỉ', chị nói với sự phấn khởi.
Theo quan niệm dân gian lâu đời, nước lấy từ mạch ngầm trên đỉnh Na Sơn chảy về đền Cô Chín tượng trưng cho sự tinh khiết, mang lại may mắn và sức khỏe dồi dào. Vì vậy, nhiều người đổ về đây để được rửa tay, rửa mặt với mong muốn gột rửa bụi bặm và những điều kém may của năm cũ, chuẩn bị đón năm mới với nhiều hy vọng tốt lành.
Khu Vực Chân Núi Sôi Động Như Phiên Chợ Xuân
Không chỉ trong khuôn viên đền phủ, khu vực dưới chân núi cũng sôi động như một phiên chợ xuân truyền thống. Hàng quán ăn uống, giải khát và trò chơi giải trí san sát hai bên lối đi, tạo nên một không gian ẩm thực và vui chơi sầm uất. Người dân địa phương tranh thủ mở dịch vụ trông giữ xe, bán đặc sản rừng và cây giống bản địa như đào, măng, lá đắng, lim xanh… để phục vụ nhu cầu của du khách.
Bà Bùi Thị Nguyệt, người dân xã Xuân Du, tay bó rau má và lá đắng vừa hái để bán cho khách, chia sẻ: 'Chúng tôi trông vào mấy ngày Tết ở Phủ Na. Qua mùng 10 là vãn khách, trong năm cũng vắng lặng. Chỉ dịp này mới nhộn nhịp, có thêm thu nhập đáng kể cho gia đình'.
Công Tác Chuẩn Bị Kỹ Lưỡng Cho Mùa Lễ Hội
Trước đó, từ đầu tháng Chạp, Phủ Na đã được chỉnh trang đồng bộ để đón tiếp du khách. Lối đi quanh đền được quét dọn sạch sẽ, hai bên trang trí hoa tươi và câu đối đỏ rực rỡ. Nhiều tiểu cảnh mái tranh, chum nước, cành đào, cây nêu… được dựng lên, tạo không gian xuân truyền thống để du khách vãn cảnh và chụp ảnh lưu niệm.
Theo bà Vũ Thị Trang, thủ nhang của đền, công tác chuẩn bị được lên kế hoạch từ sớm; hệ thống điện chiếu sáng và phòng cháy chữa cháy được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lượng khách tăng cao trong những ngày đầu năm.
Phủ Na – Di Tích Lịch Sử Và Tâm Linh Đặc Sắc
Phủ Na, còn gọi là Na Sơn Động Phủ, nằm dưới chân dãy núi Nưa và gắn liền với truyền thuyết về bà Triệu Thị Trinh dấy binh chống quân Đông Ngô năm 248. Di tích này được xây dựng vào năm 1909 theo kiến trúc triều Nguyễn, với quy hoạch rộng khoảng 70 ha. Từ đỉnh Na Sơn cao hơn 550 mét, mạch nước ngầm trong vắt chảy suốt ngày đêm, tạo nên nét huyền bí và linh thiêng cho điểm đến tâm linh này mỗi độ xuân về, thu hút hàng ngàn người đến cầu nguyện và trải nghiệm.



