Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026: Biển người đổ về từ sớm, không khí háo hức tràn ngập
Chỉ vài tiếng trước giờ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026, khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đã chứng kiến cảnh tượng ken đặc người dân và du khách đổ về từ rất sớm. Hàng ngàn người đứng chờ dọc hai đầu đường Nguyễn Huệ, tạo nên một dòng người dài bất tận. Dù phải đợi lâu trong thời tiết se lạnh của những ngày cuối năm, nhưng không khí háo hức vẫn hiện rõ trên từng gương mặt của nhiều người, bao gồm cả du khách nước ngoài đến từ khắp nơi trên thế giới.
Dòng người đổ dồn vào đường hoa ngay sau khi mở cửa
Ngay sau thời điểm chính thức mở cửa, dòng người từ bên ngoài nhanh chóng tỏa vào đường hoa Nguyễn Huệ, tiến đến khắp các tiểu cảnh được bố trí công phu. Những mô hình linh vật ngựa Bính Ngọ được tạo hình tỉ mỉ, kết hợp cùng những chậu bông rực rỡ, tiểu cảnh làng quê yên bình và không gian đô thị hiện đại, trở thành điểm dừng chân quen thuộc thu hút đông đảo người tham quan. Suốt chiều dài đường hoa, hầu hết nơi đâu cũng đông đúc người tìm đến thưởng lãm và chụp ảnh lưu niệm, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp đặc trưng của mùa xuân.
Sau lễ khai mạc trang trọng, dòng người từ nhiều nơi trong thành phố và các tỉnh lân cận tiếp tục đổ dồn về đường hoa Nguyễn Huệ để tham quan. Bên trong đường hoa dường như không còn một chỗ trống vì hàng ngàn người đổ dồn về cùng lúc, khiến không gian trở nên chật kín nhưng vẫn tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Khoảng 20 giờ 30, dòng người vào bên trong đường hoa càng lúc càng đông, chứng tỏ sức hút mãnh liệt của sự kiện văn hóa này đối với cộng đồng.
Những chia sẻ đầy cảm xúc từ người tham quan
Đứng chụp ảnh bên tiểu cảnh linh vật tại trung tâm đường hoa, chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc (ở phường Bình Thạnh) chia sẻ: "Gia đình tôi đến đây từ hơn 17 giờ, đứng chờ rất lâu nhưng ai cũng vui. Năm nào cũng háo hức chờ đi xem đường hoa, nhưng năm nay các tiểu cảnh nhìn mới mẻ, nhiều chi tiết gợi không khí tết vừa truyền thống vừa hiện đại nên tôi rất thích." Cảm xúc này phản ánh tinh thần đón xuân đầy nhiệt huyết của người dân thành phố.
Còn anh Lê Minh Tuấn (ở phường Chánh Hưng) cho biết, anh cùng nhóm bạn đến để ghi lại khoảnh khắc đêm đường hoa mở cửa đầu tiên. Anh cho biết, năm nào cũng đi đường hoa Nguyễn Huệ để chơi tết, nhưng năm nay anh quyết định đến sớm hơn mọi năm và không nghĩ lượng người đông hơn tưởng tượng. "Tôi phải chen chúc mới chụp được hình. Nhưng bù lại, không khí rất náo nhiệt, đúng cảm giác tết luôn. Mấy linh vật ngựa năm nay nhìn khá chỉn chu, lên hình đẹp lắm", anh Tuấn nói với nụ cười rạng rỡ.
Không khí sôi động kéo dài đến tận khuya
Khoảng 21 giờ, dòng người tham quan vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Không khí tại đây vẫn đông đúc người dân chụp ảnh, ngắm linh vật ngựa đến tận cuối đường hoa, tạo nên một cảnh tượng sống động và đầy màu sắc. Tâm điểm của đường hoa là linh vật ngựa nằm ở cổng chính, nơi được rất nhiều người lựa chọn là điểm chụp ảnh đầu tiên để lưu giữ kỷ niệm. Bên cạnh đó, khu vực các linh vật ngựa nằm rải rác khắp đường hoa cũng thu hút khách tham quan không kém, với những góc chụp độc đáo và sáng tạo.
Nhiều người dân theo con trẻ đến chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ của đường hoa, trong khi ở giữa đường hoa là khu vực đồng lúa xanh mướt, nơi thu hút du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên gần gũi. Các loài hoa ở đây đều được trồng tại các nơi thuộc TP.HCM, thể hiện sự tự hào về nông nghiệp địa phương. Khách nước ngoài cũng thích thú đi dạo đường hoa, hòa mình vào không khí lễ hội đặc sắc của Việt Nam.
Đường hoa sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 15.2 đến 21 giờ ngày 22.2 (tức từ 28 tháng chạp đến mùng 6 tết), hứa hẹn tiếp tục thu hút đông đảo người tham gia trong những ngày Tết sắp tới.



