Du lịch Tết 2026: Ninh Bình, Hà Giang, Hà Nội 'vỡ trận' vì lượng khách đông kỷ lục
Sáng mùng 4 Tết (20/2), nhiều điểm du lịch tại Ninh Bình như Tràng An, Tam Cốc, chùa Bích Động đã rơi vào cảnh "thất thủ" trước dòng người đổ về đi lễ, du xuân. Các ngả đường dẫn vào di sản đều đặc quánh người và xe, ken kín từng mét. Du khách Đặng Kim Ngân (phường Hà Nam, Ninh Bình) chia sẻ: "Khách đông đến mức có cảm giác như cả Hà Nội cùng lúc rút về đây. Quãng đường hơn chục cây số từ Tràng An sang Tam Cốc trên Google Maps liên tục báo động đỏ, thời gian di chuyển lên tới 58 phút".
Bến thuyền tại khu du lịch sinh thái Tràng An đông nghịt người đứng chờ. Sau nhiều tiếng chôn chân, chị Ngân và gia đình buộc phải ra về, chấp nhận bỏ lại phòng khách sạn đã đặt trước. "Có cố đứng chờ cũng không biết khi nào đường thông thoáng. Chưa kể còn phải xếp hàng chờ dịch vụ. Ngay cả khi quay về cũng rất chật vật. Tôi mất cả ngày chỉ để di chuyển vì tắc nghẽn", chị Ngân than thở, đồng thời dự định rao bán rẻ suất phòng khách sạn cho khách khác.
Cao nguyên đá Đồng Văn: Tắc cục bộ và thiếu chỗ nghỉ trầm trọng
Một điểm nóng khác là cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang), nơi lượng khách tăng đột biến từ mùng 3 Tết. Hệ thống phòng khách sạn, nhà nghỉ kín 100%, các quầy thông tin phải làm việc hết công suất. Nhiều cung đường dọc đường 4C dẫn lên cao nguyên thường xuyên tắc cục bộ, đặc biệt tại các điểm như dốc Thẩm Mã, sông Nho Quế, đèo Mã Pì Lèng.
Anh Ngô Xuân Hiếu (phường Hà Giang) cho biết: "Thường xuyên lên đây nhưng ít khi nào chứng kiến đông đúc như thế. Lượng du khách mùng 4 Tết có thể đông gấp 10 lần ngày thường. Ai cũng tấp lại ven đường chụp ảnh trên dốc gây ùn tắc. Khi quay về trưa 20/2, tôi mất khoảng 2 giờ mới ra được khỏi dốc Thẩm Mã do hàng xe nối dài, nhích từng chút một".
Tại bến thuyền sông Nho Quế, khách phải chờ hơn 40 phút vẫn chưa đến lượt. Du khách Nguyễn Thùy Dương (Hà Nội) đã bỏ cuộc lúc 12h30 khi số vé của cô là 246, trong khi phía trước còn nhiều số nhỏ hơn đang chờ. "Nếu tiếp tục, tôi phải chấp nhận trải nghiệm không trọn vẹn vì trời tối", Dương nói. Sau khi bán lại vé, cô di chuyển đi Mèo Vạc nhưng cũng bị tắc cứng hơn 30 phút tại làng Pả Vi.
Đến tối 20/2, nhiều lái xe chở khách đoàn vẫn chưa kiếm được chỗ ngủ tại Đồng Văn do homestay quá tải. Các bài đăng tìm phòng, xin ở ghép xuất hiện dày đặc trên hội nhóm du lịch. Nhiều tài xế phải ngủ trên ô tô hoặc dựng lều. Một tài xế nhiều kinh nghiệm nhận định: "Du khách nào chủ quan không đặt phòng trước thì chắc chắn không có chỗ ngủ, dù chấp nhận trả giá cao. Dự báo khách đến Hà Giang sẽ đạt đỉnh vào mùng 5 Tết và giảm dần sau mùng 6".
Chùa Hương và Yên Tử: Đông nghịt nhưng được kiểm soát tốt hơn
Tại chùa Hương (Hà Nội), chính sách miễn phí vé thắng cảnh từ mùng 4-6 Tết thu hút dòng người đổ dồn, khiến đường lên động Hương Tích ken đặc suốt ngày. Nhiều du khách bày tỏ sự bất ngờ khi 15 phút mới nhích được một bước, nhưng phần lớn hài lòng vì được vãn cảnh và cầu may đầu năm.
Năm nay, tình trạng "vỡ trận" đã được kiểm soát tốt hơn nhờ lực lượng chức năng phân luồng và hướng dẫn sát sao. Các khu vực bến thuyền, điểm bán vé và tuyến lên động được sắp xếp theo quy trình, hạn chế chen lấn. Chị Thùy Linh, một du khách, cho biết: "Công an túc trực dọc tuyến và có camera an ninh, nhờ đó du khách yên tâm hơn, không gặp tình trạng lộn xộn hay mất cắp".
Chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử (Quảng Ninh) cũng thu hút đông đảo khách du xuân, lễ Phật, khiến đường lên chùa quá tải. Dù lễ hội Yên Tử chính thức khai hội vào mùng 10 tháng Giêng, nhưng từ mùng 3 Tết, hàng vạn du khách đã đổ về. Việc miễn thu phí tham quan Yên Tử từ đầu năm 2026 đến hết 2028 cũng góp phần thu hút người dân đông hơn so với mọi năm.



