Cây mai 70 tuổi 'có một không hai' ở Đồng Nai thu hút dòng người đổ về dịp Tết
Trưa mùng 3 Tết, dưới cái nắng chói chang của miền Nam, dòng người vẫn không ngừng đổ về nhà bà Nguyễn Thị Vui tại xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Mục đích của họ là chiêm ngưỡng và chụp hình với cây mai cổ thụ 70 tuổi, được xem là có một không hai ở Đồng Nai, đang nở rực rỡ với hàng triệu bông hoa vàng.
Khung cảnh ngoạn mục của cây mai độc đáo
Nhìn từ trên cao, cây mai giống như một quả cầu vàng khổng lồ, tỏa sáng dưới ánh nắng. Hàng triệu bông hoa đồng loạt bung nở, tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục, trong khi vô số búp xanh vẫn còn đang chờ đợi. Những cánh hoa nở sớm rụng xuống, phủ vàng cả gốc mai, thêm phần lộng lẫy cho không gian xung quanh.
Cây mai này không chỉ thu hút con người mà còn hấp dẫn hàng ngàn con ong đến hút mật, tạo nên một bức tranh sinh động và tự nhiên. Theo đánh giá của nhiều người, cây mai Tân Phú là độc nhất vô nhị ở Đồng Nai, không chỉ bởi kích thước to lớn mà còn ở khía cạnh nở hoa nhiều và đồng loạt, không xuất hiện lá xanh, và luôn đúng dịp Tết.
Thời điểm đông đúc và ý nghĩa văn hóa
Chủ nhà bà Nguyễn Thị Vui cho biết, cây mai đã hơn 70 tuổi, trở thành một biểu tượng văn hóa và điểm thu hút du lịch địa phương. Dù là giấc trưa, nhưng dòng người vẫn đổ về không ngớt, chủ yếu là những người từ phương xa muốn tận hưởng khung cảnh hiếm có này.
Theo gia chủ, thời điểm đông đúc nhất để chụp hình với cây mai là vào sáng sớm và chiều chiều. Giấc trưa thường ít người hơn, nhưng vẫn có những du khách kiên trì đến tham quan, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của cây mai cổ thụ này.
Sự kiện này không chỉ là một hiện tượng giải trí mà còn phản ánh tình yêu thiên nhiên và truyền thống ngắm hoa mai dịp Tết của người dân Việt Nam. Nó góp phần thúc đẩy du lịch địa phương và lan tỏa vẻ đẹp văn hóa dân tộc.



