Thành Nhà Hồ Tái Hiện Lễ Thượng Nêu, Rộn Ràng Đón Xuân Bính Ngọ 2026
Thành Nhà Hồ Tái Hiện Lễ Thượng Nêu Đón Xuân 2026

Thành Nhà Hồ Tái Hiện Lễ Thượng Nêu, Rộn Ràng Đón Xuân Bính Ngọ 2026

Những ngày giáp Tết, Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ khoác lên mình vẻ đẹp trầm mặc nhưng không kém phần rộn ràng. Giữa không gian đá xám nhuốm màu thời gian hơn sáu thế kỷ, một cây nêu cao vút được dựng lên nổi bật, với dải lụa đỏ, chuông gió và những vật trang trí truyền thống đung đưa trong làn gió đông se lạnh. Dưới nền trời bảng lảng sương chiều, bóng cây nêu in dài trên thảm cỏ, như một sợi dây vô hình nối kết quá khứ hào hùng với nhịp sống hiện tại đang hối hả đón chào mùa xuân mới.

Tái Hiện Nghi Lễ Cổ Truyền Giữa Lòng Di Sản

Vào chiều ngày 9/2 (tức 22 tháng Chạp), tại khuôn viên Cổng Nam thuộc Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức một chương trình giáo dục di sản đặc sắc. Sự kiện tái hiện sinh động lễ thượng nêu Tết xưa, đồng thời kết hợp với nghi thức thả cá tiễn ông Công, ông Táo trong khu vực Hoàng cung cổ kính.

Theo quan niệm dân gian lâu đời, lễ thượng nêu là nghi thức quan trọng báo hiệu Tết Nguyên đán chính thức bắt đầu. Nghi lễ này gửi gắm những ước vọng sâu sắc về một năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Trong không gian tôn nghiêm của tòa thành đá, nghi thức được thực hiện một cách trang trọng, thu hút sự chú ý và tham dự của đông đảo người dân địa phương cùng du khách thập phương.

Ý Nghĩa Sâu Sắc Của Cây Nêu Trong Văn Hóa

Ông Trịnh Hữu Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: "Theo quan niệm dân gian và điển chế của triều Hồ, cây nêu truyền thống gồm hai loại chính: nêu quốc gia và nêu tư gia. Việc dựng nêu trong hoàng cung xưa không chỉ đơn thuần là một nghi thức tín ngưỡng, mà còn mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc cho sự bảo hộ của thần linh, xua đuổi những điều xấu, và đón chào luồng sinh khí mới tràn đầy."

Ông Hữu Anh nhấn mạnh thêm: "Khi chúng tôi tái hiện nghi lễ thiêng liêng này giữa không gian Tây Đô lịch sử, mục đích là đánh thức mạch nguồn văn hóa dân tộc, tạo nên một không khí vừa rộn ràng, vừa linh thiêng trong những ngày cuối năm. Điều này giúp kết nối quá khứ với hiện tại một cách sống động."

Cũng theo thông tin từ Ban tổ chức, vào sáng ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp), nghi lễ thả cá Tết ông Công, ông Táo tiếp tục được thực hiện. Ông Hữu Anh cho biết: "Việc tái hiện lễ thượng nêu và thả cá tiễn ông Công, ông Táo không chỉ nhằm mục đích bảo tồn những phong tục đẹp của dân tộc, mà còn góp phần quan trọng trong việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước."

Cảm Xúc Của Du Khách Giữa Không Gian Cổ Kính

Nhiều du khách dừng chân trước Cổng Nam, ngước nhìn cây nêu sừng sững giữa không gian Hoàng cung xưa với ánh mắt đầy tò mò và xúc động. Chị Nguyễn Thu Hà, một du khách đến từ Hà Nội, bày tỏ: "Tôi đã từng chứng kiến cảnh dựng nêu ở làng quê, nhưng khi được thấy nghi lễ này được tái hiện giữa lòng di sản đá hàng trăm năm tuổi, cảm xúc thực sự rất khác biệt. Nó vừa mang đến cảm giác thiêng liêng, trang trọng, vừa khiến tôi trào dâng niềm tự hào về văn hóa truyền thống của dân tộc."

Chuỗi Hoạt Động Ý Nghĩa Dịp Xuân Về

Nhân dịp đón chào Xuân Bính Ngọ 2026, Di sản Thành Nhà Hồ triển khai nhiều hoạt động phong phú nhằm phục vụ nhân dân và du khách. Cụ thể:

  • Mở cửa miễn phí tham quan Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ và Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.
  • Tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, thu hút du khách trong nước và quốc tế.
  • Tạo cơ hội để mọi người trải nghiệm và tìm hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử, văn hóa của di sản.

Thành Nhà Hồ, còn được biết đến với tên gọi thành Tây Đô, tọa lạc tại xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa. Công trình được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397, và nổi tiếng là một trong những tòa thành đá có kiến trúc độc đáo bậc nhất không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Nơi đây từng là kinh đô của nước Đại Ngu dưới triều đại nhà Hồ.

Trải qua hơn 600 năm tồn tại với bao thăng trầm lịch sử, công trình vĩ đại này đã được UNESCO chính thức ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2011. Mỗi dịp xuân về, Thành Nhà Hồ lại trở thành một điểm đến đặc biệt, nơi mà truyền thống và hiện tại giao thoa hài hòa, được tô điểm thêm bởi sắc đỏ rực rỡ của cây nêu giữa lòng thành đá cổ kính.