Vườn hoa lay ơn Đà Lạt 'gỡ vốn' bất ngờ nhờ trở thành điểm check-in thu hút du khách
Vườn hoa lay ơn Đà Lạt 'gỡ vốn' nhờ check-in hot

Vườn hoa lay ơn Đà Lạt 'gỡ vốn' bất ngờ nhờ trở thành điểm check-in thu hút du khách

Một vườn hoa lay ơn nở muộn sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại phường Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã bất ngờ trở thành điểm check-in "hot" trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm du khách mỗi ngày. Sự nổi tiếng này giúp chủ vườn, ông Nguyễn Văn Phước, thu lại một phần tiền vốn sau khi hoa không kịp bán dịp Tết.

Hoàn cảnh khó khăn và sự chuyển biến bất ngờ

Cuối năm 2025, ông Phước đầu tư khoảng 150 triệu đồng để trồng 1.000 m2 hoa lay ơn với mục đích bán cho thương lái dịp Tết. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh kéo dài khiến hoa phát triển chậm, không kịp nở để cắt cành bán. Sau Tết, khi hoa mới bung nụ, thương lái không còn thu mua, đe dọa khiến ông lỗ trắng sau 40 năm trồng hoa.

Khi gia đình ông chuẩn bị cắt bỏ vườn hoa để lấy củ làm giống, bất ngờ du khách bắt đầu kéo đến chụp ảnh nhộn nhịp nhờ những video check-in được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Ông Phước quyết định giữ lại vườn hoa và tạo điểm chụp ảnh cho du khách.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Điểm thu hút đặc biệt của vườn hoa

Vườn hoa này không giống với những vườn hoa truyền thống ở Đà Lạt. Nó trồng giống lay ơn cảnh với màu sắc đa dạng, bao gồm hồng, vàng, cam, đơn sắc và song sắc, thay vì chỉ màu đỏ thông thường. Những luống hoa cao quá đầu người, vươn thẳng dưới nắng, tạo chiều sâu và độ sống động cho bức ảnh, khiến nhiều người liên tưởng đến cánh đồng hoa ở Hà Lan.

Ông Phước cho biết: "Tôi không có chủ đích thu tiền, nhưng du khách chủ động gửi 50.000 đồng/người để hỗ trợ công chăm sóc hoa. Ngày nào cũng có khách đến, khi rảnh tôi sẽ chụp ảnh giúp họ." Vườn hoa được bố trí lối đi giữa các luống để du khách có thể chụp ảnh và đi dạo mà không làm hư hoa.

Tình hình chung và ý nghĩa sâu xa

Hoa bắt đầu nở đẹp từ ngày 25-26/2, đạt đỉnh điểm trong khoảng 10 ngày và hiện đang tàn dần. Ông Phước đang chuẩn bị cắt lần lượt các luống hoa. Ngoài việc check-in, du khách còn có thể mua hoa về cắm.

Ông chia sẻ: "Tôi không biết truyền thông, nhờ du khách quảng bá giúp nên gỡ gạc phần nào số vốn, không thể hoàn lại toàn bộ. Tôi rất vui khi vườn hoa cất công trồng được yêu thích."

Tỉnh Lâm Đồng là "thủ phủ" hoa lay ơn lớn nhất cả nước, với hàng trăm ha trồng hoa. Trong dịp Tết vừa qua, khoảng 1/3 diện tích hoa lay ơn tại xã Hiệp Thạnh nở muộn sau Tết, gặp khó khăn trong việc bán được giá tốt. Không phải vườn hoa nào cũng may mắn trở thành điểm check-in như vườn của ông Phước; nhiều chủ vườn khác phải chấp nhận thua lỗ hoặc thu hoạch cho gia súc ăn.

Hiện tượng này cũng làm dấy lên câu hỏi về xu hướng du lịch "sống ảo". Theo TS Đặng Hoàng Giang, tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường, việc chạy theo những tiêu chuẩn đẹp theo số đông có thể phá vỡ sự nguyên sơ và gây tổn hại đến hệ sinh thái tự nhiên.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình