Hành trình trekking đỉnh Tà Chì Nhù của tân Miss World Vietnam Phương Oanh
Sau khi vượt qua 46 thí sinh để đăng quang Miss World Vietnam 2025 vào tối 29/3, Phan Phương Oanh đã thu hút sự chú ý với hành trình trekking chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù từ tháng 10/2024. Người đẹp chia sẻ rằng chuyến đi bộ đường dài này giúp cô "có thể chiêm ngưỡng cả thế giới", mang lại những trải nghiệm độc đáo và đầy cảm hứng.
Đỉnh Tà Chì Nhù - điểm đến lý tưởng cho trekking
Đỉnh Tà Chì Nhù cao 2.979 mét, thuộc khối núi Pú Luông trong dãy Hoàng Liên Sơn, cách Hà Nội khoảng 250 km. Khu vực này nổi tiếng với khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh săn mây hùng vĩ và các loài hoa rừng nở theo mùa. Vào tháng 10, thời tiết tại xã Hạnh Phúc (tỉnh Lào Cai sau sáp nhập) thường khô ráo, nắng nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trekking.
Theo các đơn vị tổ chức tour, lượng khách đặt chỗ đến Tà Chì Nhù có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Mùa trekking thường bắt đầu từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, khi thời tiết ít mưa bão và nắng không quá gắt. Giai đoạn từ tháng 9 đến đầu tháng 11 thu hút du khách nhờ mùa hoa chi pâu nở rộ, phủ khắp đỉnh núi.
Thử thách và vẻ đẹp trên hành trình leo núi
Hành trình leo núi dài hơn 10 km, xuất phát từ khu Mỏ Chì, xã Hạnh Phúc, kéo dài khoảng 7 giờ di chuyển liên tục. Cung đường chủ yếu là dốc cao, gần như không có đoạn bằng, đòi hỏi người leo có thể lực và sức bền tốt. Từ lán lên đỉnh Tà Chì Nhù, thảm thực vật chủ yếu là cây dại, xen lẫn những bụi hoa chi pâu nở rải rác.
Sắc tím của loài hoa này phủ dọc các sườn núi, tạo nên khung cảnh lãng mạn. Người bản địa thường gọi đơn giản là "chi pâu", nghĩa là "không biết tên". Càng lên cao, hoa nở càng dày và tím đậm, và trên đỉnh, một vạt hoa rừng rộng lớn hiện ra, được xem là khu vực có mật độ hoa dày và đẹp nhất.
Săn mây và ngắm bình minh trên đỉnh núi
Trong điều kiện thời tiết khô ráo và trời quang, biển mây thường phủ kín các sườn núi Tà Chì Nhù. Tuy nhiên, việc "săn mây" thành công phụ thuộc nhiều vào yếu tố may mắn. Có thời điểm chỉ cách nhau vài phút, người này có thể chiêm ngưỡng biển mây bồng bềnh, trong khi người khác chỉ thấy bầu trời mù mịt. Do đó, không có khung giờ cố định để săn mây; mỗi thời điểm trong ngày đều mang đến những trải nghiệm và vẻ đẹp riêng.
Sang ngày thứ 2, để kịp đón bình minh, du khách thường thức dậy từ khoảng 4 giờ sáng, bắt đầu hành trình lên đỉnh Tà Chì Nhù. Nơi đây được nhiều người đánh giá là một trong những điểm ngắm mây và đón bình minh đẹp bậc nhất trong các cung trekking ở Việt Nam. Càng lên cao, mây xuất hiện dày hơn nhưng không phải lớp mây mù đục, mà là những dải mây trắng bồng bềnh, vờn quanh đỉnh núi.
Dưới ánh nắng sớm trong trẻo, mây dần chuyển sắc, ánh lên gam hồng nhẹ, tạo nên khung cảnh ấn tượng trên vùng đỉnh núi. Sự kết hợp giữa sắc tím của hoa chi pâu và ánh hồng của bình minh làm cho Tà Chì Nhù trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
Trải nghiệm ngắm dải ngân hà về đêm
Tà Chì Nhù còn hấp dẫn du khách với khung cảnh sao trời về đêm. Ở độ cao gần 3.000 mét, bầu không khí trong lành, ít chịu ảnh hưởng từ ánh sáng đô thị, tạo điều kiện thuận lợi để quan sát dải ngân hà và các chòm sao. Khung cảnh dải ngân hà tại đây mang lại cảm giác choáng ngợp, nhiều du khách ví von như chỉ cần với tay là có thể chạm tới dải sáng cách Trái Đất hàng chục nghìn năm ánh sáng.
Hành trình của Phương Oanh không chỉ là một chuyến trekking thông thường, mà còn là nguồn cảm hứng cho những ai đam mê khám phá và yêu thiên nhiên. Cô đã chứng minh rằng, sau những thành công rực rỡ trên sân khấu, việc hòa mình vào thiên nhiên hoang dã có thể mang lại những giá trị tinh thần sâu sắc.



