Hàng Vạn Người Đổ Về Đền Phủ Na Thanh Hóa Xin 'Nước Thánh' Đầu Năm
Người dân đổ về đền Phủ Na Thanh Hóa xin 'nước thánh'

Hàng Vạn Người Đổ Về Đền Phủ Na Thanh Hóa Xin 'Nước Thánh' Đầu Năm

Dịp đầu năm mới, hàng chục nghìn du khách đã đổ về đền Phủ Na, nằm dưới chân dãy núi Ngàn Nưa thuộc xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa, để chiêm bái, cầu an và đặc biệt là xin "nước thánh" lấy may. Đây là một điểm đến tâm linh quen thuộc, nhưng năm nay thu hút dòng người hành hương đông kỷ lục, với tục lệ xin nước từ con suối nhỏ cạnh đền trở thành tâm điểm thu hút.

Dòng Người Đông Kỷ Lục Và Tục Xin Nước Thánh

Theo lãnh đạo xã Xuân Du, Phủ Na đã đón hơn 50.000 lượt khách trong dịp đầu năm, con số cao nhất từ trước đến nay. Những ngày cao điểm sau Tết, dòng người đổ về dâng hương và xin nước thánh kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn, tạo nên không khí nhộn nhịp và trang nghiêm. Cổng tam quan dẫn vào Phủ Na luôn trong tình trạng đông đúc, với du khách từ khắp nơi đổ về.

Cụm di tích lịch sử này, còn có tên gọi Na Sơn Động Phủ, tọa lạc giữa không gian núi rừng, cách trung tâm Thanh Hóa khoảng 30 km. Nơi đây gắn liền với tên tuổi Bà Triệu, người đã dấy binh đánh giặc Đông Ngô năm 248, và từng là địa điểm luyện binh, tích trữ lương thảo trước khi khởi nghĩa. Quần thể di tích mang tín ngưỡng thờ Mẫu và các nhân vật trong hệ thống điện thần dân gian như Mẫu Liễu Hạnh, Chầu Bà, Quan Hoàng, Cô Chín.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Con Suối 'Nước Thánh' Và Niềm Tin Tâm Linh

Khu vực con suối nhỏ nằm cạnh đền Cô Chín trở thành điểm tập trung đông khách nhất. Dòng nước chảy ra từ khe đá quanh năm không cạn được người dân gọi là "nước thánh" hay "nước thiêng". Nhiều người mang theo chai, can nhựa xếp hàng chờ đến lượt múc nước từ sáng sớm. Một số du khách còn rửa tay, rửa mặt ngay tại suối với quan niệm gột bỏ điều không may của năm cũ và đón sinh khí mới.

Chị Lê Thị Mai, một du khách đến từ phường Đông Sơn, chia sẻ: "Năm nào gia đình tôi cũng về Phủ Na xin một chai nước đầu năm. Tôi mang về đặt lên bàn thờ, một ít dùng pha trà lấy may. Đó là niềm tin tâm linh, cầu cho gia đình khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi." Bên cạnh ngôi đền cổ, một mạch nước chảy ra từ hẻm đá nhỏ phủ rêu xanh, thuộc dãy núi Nưa với độ cao 300-500 m, trải dài qua ba huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Như Thanh.

Quan Niệm Dân Gian Và Công Tác Quản Lý

Theo quan niệm dân gian, nước suối từ núi Nưa mang năng lượng của núi rừng, và việc xin nước đầu năm được xem như cách nhận lộc trời, gửi gắm ước nguyện bình an, hanh thông. Để đảm bảo trật tự và vệ sinh, ban quản lý di tích đã bố trí lực lượng hướng dẫn, nhắc nhở du khách chỉ lấy lượng nước vừa phải và giữ gìn môi trường chung.

Năm nay, Ban quản lý di tích Phủ Na còn cho trang trí nhiều tiểu cảnh mùa xuân, treo đèn lồng và nón sắc màu dọc các tuyến đường, tạo thêm không khí lễ hội rộn ràng. Ngoài việc vãn cảnh và cầu an, du khách đến đây còn có thể mua nhiều loại cây, con giống như cây chè, lá đắng, đào non về sử dụng như lộc xuân năm mới, cũng như thưởng thức các món ăn bản địa như sắn dây, dong giềng, củ từ, dong trắng được người dân luộc chín bày bán.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Lịch Sử Và Ý Nghĩa Văn Hóa

Phủ Na được hình thành vào những năm đầu thế kỷ 20, xây dựng theo kiến trúc thời Nguyễn, và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa và danh thắng cấp quốc gia từ năm 1993. Mùa lễ hội ở Phủ Na thường kéo dài đến hết tháng giêng Âm lịch hằng năm, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Sự kiện này không chỉ thể hiện niềm tin tâm linh sâu sắc mà còn góp phần quảng bá văn hóa và du lịch của tỉnh Thanh Hóa.