Nam sinh mất tích ở Tam Đảo: 'Lần đầu, cũng là lần cuối tôi leo núi'
Nam sinh mất tích Tam Đảo: 'Lần cuối leo núi'

Nam sinh mất tích ở Tam Đảo: Hành trình sinh tồn 36 giờ và bài học đắt giá

Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi), sinh viên năm nhất Đại học Đại Nam tại Hà Nội, đã trải qua một cuộc phiêu lưu đáng nhớ nhưng đầy nguy hiểm khi bị lạc trong rừng Tam Đảo suốt 36 giờ. Sự việc xảy ra sau khi nam sinh quyết định tách khỏi đoàn leo núi, tin rằng các lối mòn sẽ gặp nhau ở chân núi.

Chuyến đi ngẫu hứng và quyết định sai lầm

Chuyến đi của Tuấn Anh bắt đầu một cách khá bất ngờ. Ban đầu, cậu và một người bạn dự định đến Ba Vì, nhưng do thời tiết mưa nên đổi hướng sang Tam Đảo. Dù chưa từng leo núi và thiếu chuẩn bị về kỹ năng, nam sinh vẫn háo hức tham gia cùng một nhóm 7 người không quen tại khu vực chân núi dốc Rít, thuộc thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ.

Hành trình leo lên đỉnh diễn ra thuận lợi với thời tiết chỉ có mây, không mưa. Tuy nhiên, khi xuống núi vào khoảng 16h ngày 19/4, Tuấn Anh đã rẽ sang một lối khác dẫn xuống con suối. "Tôi cứ nghĩ đường nào cũng sẽ gặp nhau, không ngờ lại lạc trong rừng suốt 36 tiếng", cậu chia sẻ sau sự việc.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

36 giờ sinh tồn trong rừng rậm

Sau khi nhận ra mình bị lạc, Tuấn Anh cố gắng giữ bình tĩnh. Điện thoại hết pin, cậu không thể liên lạc hay cầu cứu, buộc phải tự xoay xở. Ban ngày, nam sinh lần theo dòng suối với hy vọng tìm đường ra, chỉ còn một ít bánh và uống nước suối để cầm cự. Ban đêm, cậu nghỉ ở các vách đá mà không có lều trại hay vật che chắn.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hòa (38 tuổi, mẹ của Tuấn Anh) đã đến Công an xã Đạo Trù trình báo việc con trai mất liên lạc. Lực lượng chức năng ngay lập tức huy động hơn 100 người, bao gồm công an, quân sự, y tế và người dân, tham gia tìm kiếm. Các tổ công tác sử dụng flycam gắn camera nhiệt để rà soát khu vực rừng rậm và địa hình hiểm trở.

Giải cứu thành công và những lời khuyên

Đến sáng 21/4, Tuấn Anh nghe thấy tiếng gọi và còi từ lực lượng cứu hộ. Cậu lập tức hô lớn phản hồi và được phát hiện đang ngồi bên bờ suối ở độ cao khoảng 600 mét. Dù trải qua thời gian dài thiếu thực phẩm, sức khỏe nam sinh vẫn ổn định và tinh thần tỉnh táo.

Thượng tá Phan Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đạo Trù, cho biết việc Tuấn Anh biết đi theo dòng suối và dừng nghỉ khi mệt đã giúp duy trì thể trạng. Ông cũng nhấn mạnh rằng địa hình Tam Đảo rất phức tạp, chỉ cần lệch khỏi đường mòn 1-2 mét có thể mất phương hướng và mất sóng điện thoại.

Sau sự việc, Thượng tá Thực khuyến cáo người dân và du khách khi leo núi tại Tam Đảo cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị định vị, đi theo nhóm, thông báo lịch trình và hạn chế di chuyển khi thời tiết xấu. "Đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng tôi leo núi", Tuấn Anh tâm sự, hứa sẽ không còn chủ quan hay tự ý hành động.

Tam Đảo, cách Hà Nội khoảng 70 km, là điểm trekking phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro với địa hình rừng rậm, dốc lớn và nhiều điểm mất sóng. Sự việc này một lần nữa nhắc nhở về tầm quan trọng của sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ các quy tắc an toàn khi tham gia hoạt động leo núi.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình