Lời rao trái cây Nha Trang bất ngờ trở thành hit triệu view toàn cầu
Một đoạn video ghi lại màn đối đáp đầy ngẫu hứng và thú vị giữa một người phụ nữ bán trái cây và du khách nước ngoài trên bãi biển Nha Trang đang gây sốt mạng xã hội. Clip này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng triệu lượt xem cùng vô số bình luận tích cực từ cộng đồng mạng quốc tế.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ và hài hước trên bãi biển
Đoạn clip được đăng tải trên trang cá nhân của du khách người Anh Louis, với tên gọi “Mango pineapple banana”. Video ghi lại khoảnh khắc Louis tiến đến chào một người phụ nữ bán trái cây ven biển. Khi anh cất tiếng “Hello”, người phụ nữ bất ngờ đáp lại bằng câu hát quen thuộc từ bản tình ca Hello của Lionel Richie: “Hello, is it me you’re looking for?”.
Câu trả lời đầy bất ngờ khiến du khách Anh bật cười thích thú. Không dừng lại ở đó, người bán trái cây tiếp tục ngân nga những câu rao hàng bằng tiếng Anh theo giai điệu vui nhộn: “Mango, pineapple, banana, watermelon”. Cuộc trò chuyện càng trở nên hấp dẫn khi Louis đáp lại bằng câu “I miss you” và nhận được lời đối đáp dí dỏm: “I love you number one”. Cả hai cùng cười vang trong không khí thân thiện và thoải mái.
Từ lời rao hàng đến bản nhạc triệu view
Sự tự tin, duyên dáng cùng khả năng giao tiếp tiếng Anh hài hước của người phụ nữ bán trái cây đã khiến video trở nên viral trên nhiều nền tảng. Cuối tháng 2, nhạc sĩ người Nam Phi David Scott, thành viên nhóm The Kiffness, đã liên hệ với Louis để xin phép sử dụng đoạn video làm cảm hứng sáng tác.
Từ những câu rao bán trái cây ngẫu hứng, anh đã phối lại thành một ca khúc mang tên “Mango, pineapple, banana, watermelon”. Bài hát được đăng tải trên kênh YouTube của David Scott vào ngày 28/2 và chỉ sau 5 ngày đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Trên Facebook cá nhân, ca khúc còn lan tỏa mạnh mẽ hơn với gần 10 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích.
Phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng
Giai điệu nhanh, vui nhộn cùng tiếng rao đặc trưng đã tạo nên một bản nhạc mang đậm không khí mùa hè, khiến cộng đồng mạng quốc tế vô cùng thích thú. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi người bán trái cây có chất giọng cuốn hút, phong cách tự nhiên và khả năng giao tiếp đầy hài hước.
Không ít cư dân mạng Việt Nam còn tranh thủ chia sẻ địa chỉ bán trái cây của chị Mai như một cách quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang ra thế giới. Sau khi bài hát trở nên nổi tiếng, du khách Louis đã quay lại Nha Trang để tìm người phụ nữ trong video. Anh mở cho chị nghe bản nhạc được phối lại từ chính lời rao của mình, khiến chị vô cùng bất ngờ và thích thú.
Quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam
Louis chia sẻ rằng nhiều du khách quốc tế thường không chọn Nha Trang là điểm đến đầu tiên khi đến Việt Nam. Tuy nhiên, anh hy vọng những video như thế này có thể giúp nhiều người biết đến thành phố biển nhiều hơn. Ẩm thực phong phú, bãi biển đẹp, lối sống và con người thân thiện nơi đây đã thực sự chinh phục anh.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu người phụ nữ bán trái cây này gây ấn tượng với cộng đồng mạng quốc tế. Từ năm 2019, chị Mai từng xuất hiện trên tạp chí Unilad của Anh với một đoạn video mời chào khách mua trái cây bằng tiếng Anh lưu loát và hài hước. Sự kiện này một lần nữa khẳng định sức hút của con người và văn hóa Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.



