Du khách Đức bị cuốn hút bởi nghĩa trang An Bằng ở Huế sau khi xem phóng sự truyền hình
Khách Tây thỏa lòng khám phá nghĩa trang Việt Nam tại Huế

Du khách Đức thực hiện ước mơ khám phá nghĩa trang Việt Nam sau khi xem phóng sự truyền hình

Một nữ du khách người Đức đã yêu cầu tài xế đưa đến nghĩa trang An Bằng tại thành phố Huế sau khi xem video giới thiệu về địa điểm đặc biệt này. Vào ngày 5 tháng 2, bà Mariola cùng chồng đã hoàn thành mong muốn thăm quan nghĩa trang trong chuyến du lịch Việt Nam của mình.

Hành trình từ cảm hứng đến trải nghiệm thực tế

Vài tháng trước chuyến đi, cặp vợ chồng người Đức đã xem phóng sự về du lịch Việt Nam do tiến sĩ hóa học Mai Thi Nguyen-Kim - người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng gốc Việt tại Đức - thực hiện. Trong phóng sự đó, cô đã ghé thăm và giới thiệu chi tiết về nghĩa trang An Bằng ở Huế.

"Một khu vực trải dài vô tận với những kiến trúc như chùa, cung điện được trang trí rực rỡ - một vùng đất kỳ diệu thu nhỏ dành cho người đã khuất" - đó là cách Mai Thi Nguyen-Kim miêu tả về nơi này trong chương trình.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khi đáp chuyến bay từ Bangkok đến Đà Nẵng vào ngày 29 tháng 1, bà Mariola đã lên kế hoạch cụ thể để đến thăm nghĩa trang An Bằng. Theo chia sẻ của du khách này, khi đứng trước thực tế, bà cảm thấy nơi đây còn rực rỡ và ấn tượng hơn cả những hình ảnh từng xem trên video.

So sánh văn hóa an táng Đông - Tây

Bà Mariola cho biết tại các thành phố lớn ở châu Âu, hình thức hỏa táng ngày càng trở nên phổ biến do quỹ đất dành cho nghĩa trang ngày càng hạn chế. Trong khi đó, tại các thị trấn nhỏ hoặc vùng nông thôn, người đã khuất vẫn thường được an táng trong quan tài với phần mộ có kích thước tương ứng.

"Tôi đã nghĩ tới cha khi đứng ở nghĩa trang An Bằng" - bà Mariola chia sẻ, cho biết cha bà vừa mới được an táng vài ngày trước chuyến đi. Khi nhìn những ngôi mộ sặc sỡ tại đây, nữ du khách nghĩ sẽ thật tốt nếu cha mình cũng có một chỗ an nghỉ như thế.

Theo quan sát của bà, nghĩa trang ở châu Âu có nhiều loại mộ lớn nhỏ khác nhau nhưng nhìn chung không sử dụng nhiều màu sắc như ở Việt Nam. Nghĩa trang ở Đức thường được quy hoạch rõ ràng, giúp việc tìm kiếm mộ phần dễ dàng, trong khi nghĩa trang ở Việt Nam lại rực rỡ và có vẻ phức tạp hơn.

Những khám phá bất ngờ và suy ngẫm

Khi biết được nhiều ngôi mộ ở An Bằng có giá trị lên đến hàng tỷ đồng (tương đương vài trăm nghìn USD), nữ du khách tỏ ra bất ngờ trước sự đầu tư của người Việt. Ở châu Âu, một ngôi mộ bằng đá cẩm thạch có thể có giá vài nghìn euro, nhưng xu hướng chung là sử dụng bình tro cốt trong những phần mộ nhỏ hoặc đặt trong các bức tường lưu tro.

Bà Mariola thừa nhận trước đây bà không quan tâm nhiều đến việc sau này mình sẽ được chôn cất ở đâu, nhưng chuyến thăm nghĩa trang An Bằng đã khiến bà suy nghĩ khác.

"Có một nơi để tưởng nhớ người đã khuất cũng là cách để giáo dục người đang sống" - bà nhận định, đồng thời cho biết thêm tại một số quốc gia châu Âu như Ba Lan, các nghi lễ đám tang cũng trang trọng và quy mô hơn so với Đức.

Thói quen du lịch và trải nghiệm văn hóa

Mỗi năm, bà Mariola cùng chồng dành từ 5 đến 6 tuần để du lịch. Trong 4 năm gần đây, họ chủ yếu đến châu Á để tìm hiểu sâu hơn về những khác biệt văn hóa. Trước mỗi chuyến đi, họ thường tìm hiểu kỹ điểm đến qua các video trên YouTube hoặc chương trình truyền hình.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Các video về nghi lễ truyền thống ở Việt Nam đặc biệt thu hút bà Mariola, đặc biệt là những nghi thức trong đám tang. Trong khi đi dạo tại nghĩa trang An Bằng, bà đã gặp một số người thợ đang cần mẫn trang trí và sửa chữa các phần mộ.

Nữ du khách muốn thăm nhiều nghĩa trang khác ở Việt Nam nhưng không có đủ thời gian vì phải bay đến Kuala Lumpur vào ngày 8 tháng 2. Tuy nhiên, bà Mariola khẳng định việc mở rộng hiểu biết và trải nghiệm ghé thăm nghĩa trang ở Việt Nam là "rất tuyệt vời".

Thông tin về nghĩa trang An Bằng

Nghĩa trang An Bằng cách trung tâm thành phố Huế khoảng 35 km về phía đông và có diện tích khoảng 250 ha với hơn 3.000 ngôi mộ lớn nhỏ. Đây được xem là một trong những nghĩa trang xa hoa và nổi tiếng nhất Việt Nam, thường được gọi là "thành phố của người chết".

Các lăng mộ tại đây có kiến trúc đa dạng, kết hợp nhiều yếu tố văn hóa và tôn giáo như Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Đạo giáo với thiết kế cầu kỳ, nhiều màu sắc và quy mô rất lớn. Chỉ trong khoảng một giờ ngắn ngủi tham quan, du khách có thể hình dung được việc đến thăm mộ phần người thân quan trọng với người Việt như thế nào.