Hà Nội trong mắt nhiếp ảnh gia Mỹ: Từ 'lạnh lùng' đến 'dễ chịu' sau gần 20 năm
Sau gần hai thập kỷ, nhiếp ảnh gia người Mỹ Lester V. Ledesma đã có cái nhìn hoàn toàn khác về Hà Nội. Thành phố vẫn giữ nguyên nét cổ kính với những đền chùa, biệt thự Pháp cổ và nhịp sống đặc trưng, nhưng giờ đây lại trở nên thân thiện và dễ chịu hơn đối với du khách quốc tế.
Hành trình từ thiếu thiện cảm đến yêu mến
Lần đầu đặt chân đến Hà Nội vào năm 2007, Ledesma thừa nhận ông không có nhiều thiện cảm với thủ đô của Việt Nam. Khi đó, Hà Nội chưa phải là điểm đến phổ biến, và dù có những khu phố thú vị cùng đời sống đường phố sôi động, ông cảm nhận người dân "khá lạnh lùng" và du khách dễ bị hét giá. Tuy nhiên, sau 18 năm, mọi thứ đã thay đổi.
Theo chia sẻ của Ledesma trên Business Insider, Hà Nội ngày nay "dễ chịu hơn" nhờ sự nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ theo chuẩn quốc tế. Thành phố đã có tuyến metro kết nối ngoại ô, taxi niêm yết giá rõ ràng và xe buýt phục vụ khách từ sân bay một cách thuận tiện.
Những tương tác nhỏ làm nên sự khác biệt
Ledesma đặc biệt ấn tượng với sự cởi mở của người trẻ Hà Nội. Ông kể lại những trải nghiệm cá nhân, như khi một khách địa phương lên tiếng bảo vệ ông khỏi việc bị người bán bún tính giá cao, hay một cặp vợ chồng tại quán tráng miệng nhiệt tình hướng dẫn cách gọi cà phê bằng tiếng Việt. "Những tương tác nhỏ như một lời chỉ dẫn, một cuộc trò chuyện ngắn đã làm thay đổi cách tôi nhìn về thành phố cổ kính và đẹp đẽ này", ông chia sẻ.
Năm 2025, Hà Nội đón 33,7 triệu lượt khách, trong đó hơn 7,82 triệu lượt là khách quốc tế. Thành phố liên tục được các tổ chức du lịch uy tín trên thế giới bình chọn và vinh danh với nhiều giải thưởng danh giá. Sở Du lịch Hà Nội nhận định rằng những thành tựu này khẳng định vị thế của thủ đô như một điểm đến du lịch hàng đầu và sự vươn lên mạnh mẽ trên bản đồ quốc tế.
Siem Reap và Ipoh: Những điểm đến cùng thay đổi tích cực
Không chỉ Hà Nội, Ledesma cũng nhận thấy sự thay đổi tích cực tại Siem Reap (Campuchia) và Ipoh (Malaysia). Sau hai thập kỷ, Siem Reap đã có sự xuất hiện của các khách sạn boutique, quán cà phê và nhà hàng quốc tế. Thành phố được chỉnh trang hậu Covid-19 với đường sá mở rộng và công viên cải tạo, trong khi sân bay quốc tế Siem Reap - Angkor khai trương vào tháng 10/2023 giúp kết nối thuận tiện hơn.
Tại Ipoh, làn sóng phục hồi di sản đã mang lại diện mạo mới cho thành phố từng bị đánh giá là nhếch nhác sau sự suy thoái của ngành khai thác thiếc. Các công trình cổ được trùng tu, tranh tường xuất hiện, và những điểm đến như Concubine Lane hay quán bar Sinhalese hơn 90 năm tuổi vẫn giữ được nét hoài niệm. Du lịch Ipoh phát triển ở mức vừa phải, giúp thành phố bảo toàn bản sắc độc đáo.
Ledesma so sánh ba thành phố này như "rượu dừa ủ kỹ", càng để lâu càng trở nên hấp dẫn. Trong khi nhiều điểm du lịch khác tại Đông Nam Á như Bali phải đối mặt với tình trạng quá tải, Hà Nội, Siem Reap và Ipoh vẫn giữ được sự quyến rũ và phát triển bền vững theo thời gian.



