Du khách Trung Quốc suýt khóc vì tờ 1.000 yen và lời nhắn cảm ơn từ nữ sinh Nhật tại Okinawa
Du khách Trung Quốc suýt khóc vì tờ 1.000 yen ở Okinawa

Du khách Trung Quốc suýt khóc vì tờ 1.000 yen và lời nhắn cảm ơn từ nữ sinh Nhật tại Okinawa

Trong bối cảnh quan hệ chính trị giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang có những căng thẳng, một câu chuyện nhỏ về lòng tốt giữa người dân hai nước đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Du khách Trung Quốc tên Yuyu (biệt danh) đã chia sẻ trải nghiệm xúc động khi đến thăm thành phố Okinawa, Nhật Bản, nơi cô nhận được sự giúp đỡ bất ngờ từ một nữ sinh địa phương.

Hành trình đầy bối rối và sự giúp đỡ chân thành

Khi Yuyu đến bến xe buýt tại Okinawa, cô cảm thấy lúng túng trước hệ thống giao thông công cộng phức tạp. Trong lúc đang loay hoay kiểm tra lịch trình, một cô bé, được cho là học sinh tiểu học hoặc trung học ở địa phương, đã chủ động tiếp cận và hỗ trợ. Thông qua ứng dụng dịch thuật, nữ sinh này giải thích rằng cả hai sẽ đi cùng chuyến xe buýt và giúp Yuyu lên đúng tuyến.

Trên xe, khi Yuyu định trả tiền vé, tài xế đã ngăn cô lại. Ban đầu, cô nghĩ rằng xe không nhận tiền mặt nên lấy thẻ tín dụng ra, nhưng nữ sinh cũng nhanh chóng giải thích rằng hành khách sẽ chỉ trả tiền khi chuyến đi sắp kết thúc. Trong suốt hành trình, Yuyu ngồi phía sau và quan sát thấy nữ sinh đang cắm cúi viết vào một cuốn sổ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Món quà bất ngờ khiến du khách xúc động

Khi chuẩn bị xuống xe, nữ sinh đã đưa cho Yuyu một mảnh giấy cùng với tờ tiền 1.000 yen (tương đương khoảng 6 USD hoặc 160.000 đồng). Trên tờ giấy, cô viết: "Bạn có thể dùng tờ tiền này để đi xe buýt. Cảm ơn bạn đã đến Okinawa. Chúc bạn một ngày tốt lành", và ký tên Sasara. Hành động này khiến Yuyu suýt bật khóc vì xúc động.

Chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội vào ngày 6/3, Yuyu bày tỏ: "Tôi sẽ giữ tờ tiền này mãi mãi. Tôi sẽ không bao giờ tiêu nó". Cô còn kể rằng mình đã bắt taxi quay lại bến xe buýt với hy vọng gặp lại Sasara để tặng một hộp sôcôla, nhưng không may, cô không tìm thấy nữ sinh đó nữa.

Phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội và bối cảnh du lịch

Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng trực tuyến, thu hút nhiều bình luận tích cực. Một số người dùng nhận xét: "1.000 yen là khoản tiền tiêu vặt khổng lồ đối với một học sinh tiểu học hoặc trung học ở Nhật Bản", và "Đây mới là nước Nhật đích thực".

Theo SCMP, sự kiện này diễn ra trong bối cảnh lượng khách du lịch từ Trung Quốc đại lục đến Nhật Bản giảm mạnh do căng thẳng chính trị. Số liệu chính thức cho thấy, trong tháng 1, số du khách Trung Quốc đến Nhật Bản giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn khoảng 385.000 lượt. Trong khi đó, vào tháng 8/2025, con số này đạt 1 triệu lượt, chiếm 1/3 tổng số du khách nước ngoài tại Nhật Bản.

Yuyu chia sẻ thêm: "Khi nghĩ về Okinawa, ngoài biển xanh và những quả dứa ngọt ngào, điều chắc chắn hiện lên trong tâm trí tôi sẽ là hình ảnh cô bé đang chăm chú viết một tờ giấy. So với những điểm du lịch nổi tiếng, lòng tốt giữa con người là cảnh tượng đẹp nhất trong suốt chuyến đi".

Những vấn đề an ninh liên quan đến du lịch

Cũng trong tháng 3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo về vấn đề an ninh, đề cập đến một "đội nhóm gây rối" chuyên cố tình va chạm vào người đi đường. Sự việc này nổi lên sau đoạn video ghi lại cảnh một bé gái đến từ Đài Loan (Trung Quốc) bị một phụ nữ xô ngã khi đang chụp ảnh tại ngã tư Shibuya nổi tiếng ở Tokyo.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Những diễn biến này cho thấy du lịch giữa hai nước đang đối mặt với nhiều thách thức, nhưng câu chuyện của Yuyu và Sasara đã trở thành một điểm sáng, nhắc nhở về sức mạnh của lòng tốt và sự kết nối con người vượt qua mọi rào cản chính trị.