Phi thuyền Orion rời quỹ đạo Trái Đất, mở ra kỷ nguyên mới cho thám hiểm Mặt Trăng
Orion rời quỹ đạo Trái Đất, hướng tới Mặt Trăng

Phi thuyền Orion chính thức rời quỹ đạo Trái Đất, hướng tới Mặt Trăng

Sau một ngày bay quanh quỹ đạo Trái Đất để kiểm tra hệ thống, phi thuyền Orion đã thực hiện thành công động tác kích hoạt động cơ, bứt ra khỏi lực hút của hành tinh chúng ta. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1972, con người chính thức rời khỏi quỹ đạo Trái Đất, mở ra một chương mới trong lịch sử thám hiểm không gian.

Hành trình lịch sử bắt đầu với những thử thách ban đầu

Phi thuyền Orion, được phóng lên bằng tên lửa đẩy SLS, mang theo 3 phi hành gia Mỹ và 1 phi hành gia Canada. Trong ngày đầu tiên, phi đội đã tập trung kiểm tra kỹ lưỡng các hệ thống hỗ trợ sự sống trên tàu, đảm bảo mọi thứ hoạt động trơn tru cho hành trình dài phía trước.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều suôn sẻ ngay từ đầu. Một sự cố nhỏ đã xảy ra ở buồng vệ sinh của tàu ngay khi phi thuyền vừa lên quỹ đạo, buộc các phi hành gia phải sử dụng túi đựng nước tiểu dự phòng. Thêm vào đó, trung tâm chỉ huy mặt đất cũng phải yêu cầu phi đội cho nước vào các túi dự trữ do lo ngại thiếu nước uống sau khi vòi nước trên tàu gặp trục trặc lúc mới phóng. May mắn thay, tất cả các vấn đề này đã được khắc phục nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ mặt đất.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khoảnh khắc đột phá: Orion tăng tốc thoát khỏi lực hút Trái Đất

Đến sáng qua, trung tâm chỉ huy mặt đất đã mở nhạc đánh thức các nhà du hành và bật đèn xanh cho họ kích hoạt động cơ. Theo mô tả của AFP, lực đẩy mạnh mẽ này tương đương với việc tăng tốc một chiếc xe đứng yên lên vận tốc của xe chạy trên đường cao tốc chỉ trong vòng 3 giây.

Quan chức NASA Lori Glaze chia sẻ: "Cú đề pa được thực hiện hoàn hảo, đẩy con tàu lên vận tốc hơn 38.000 km/giờ để thoát khỏi lực hút của Trái Đất. Đây thực sự là một cột mốc lịch sử." Chỉ huy trưởng Reid Wiseman cũng không giấu nổi sự phấn khích: "Tôi phải nói rằng đây là sự kiện phi thường. Đưa 4 người đi xa 250.000 dặm vào vũ trụ là nỗ lực phi thường của toàn nhân loại."

Hành trình phía trước: Bay vòng quanh Mặt Trăng và trở về

Trong những ngày tới, phi thuyền Orion sẽ tiếp tục hành trình của mình bằng cách bay vòng qua Mặt Trăng và sau đó trở về Trái Đất. Đường bay này được thiết kế theo hình số 8, dựa vào lực hấp dẫn của cả Trái Đất và Mặt Trăng để hoàn thành chuyến bay kéo dài 10 ngày mà không cần kích hoạt động cơ thêm.

Cột mốc lớn tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tuần sau, khi tàu Orion vòng qua phía xa của Mặt Trăng – cũng là điểm xa nhất trong toàn bộ hành trình. Tại đây, phi đội sẽ có cơ hội hiếm có để chứng kiến cảnh nhật thực toàn phần từ góc nhìn độc đáo trên tàu.

Khi trở về vào ngày 10.4, tàu Orion có thể thiết lập thêm một kỷ lục mới: trở thành tàu vũ trụ tái nhập bầu khí quyển với tốc độ cao nhất từ trước đến nay.

Ý nghĩa lớn lao: Mở đường cho tương lai thám hiểm không gian

Artemis 2 không chỉ là một chuyến bay thông thường; đây là chuyến bay có người đầu tiên trong đại kế hoạch của NASA nhằm đưa con người đặt chân trở lại Mặt Trăng, dự kiến vào năm 2028. Mục tiêu xa hơn là xây dựng căn cứ và thiết lập sự hiện diện lâu dài trên hành tinh này, từ đó mở ra cánh cửa cho các sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa và xa hơn nữa trong tương lai.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Hành trình của Orion không chỉ là một bước tiến kỹ thuật, mà còn là minh chứng cho khát vọng khám phá không ngừng của con người. Với mỗi dặm bay xa hơn, chúng ta đang viết nên những trang sử mới cho nhân loại.