Quan chức Trung Quốc tự làm app chống lũ bằng AI dù chưa biết lập trình
Quan chức Trung Quốc tự làm app chống lũ bằng AI

Chưa từng học lập trình, một quan chức Trung Quốc đã tự bỏ tiền túi mua 1 tỷ token AI để xây dựng ứng dụng phòng chống lũ Jiaoying, giúp sơ tán dân vùng nguy hiểm tại huyện Mật Vân, Bắc Kinh. Chi phí thực tế chỉ vài chục nhân dân tệ, thấp hơn nhiều so với tưởng tượng của nhiều người.

Bài toán cứu hộ mùa lũ

Mỗi mùa lũ tại huyện Mật Vân (Miyun), Bắc Kinh, các cán bộ cơ sở đối mặt với cùng một bài toán: khi mưa lớn đổ xuống lúc nửa đêm và nguy cơ sạt lở xuất hiện, họ phải lật từng trang sổ giấy, gọi điện theo danh sách viết tay, dựa vào trí nhớ để xác định ai cần được sơ tán trước. Mật Vân là vùng núi với hàng trăm điểm địa chất nguy hiểm trải rộng khắp nơi, mỗi phút chậm trễ đều có thể trở thành sự khác biệt giữa an toàn và thảm họa.

Ông Tạ Vẫn Thạch (Xie Yunshi), phó giám đốc Chi nhánh Mật Vân thuộc Ủy ban Quy hoạch và Tài nguyên Thiên nhiên Bắc Kinh, biết rõ bài toán đó hơn ai hết. Ông quyết định không chờ một hệ thống được phê duyệt ngân sách và triển khai từ trên xuống.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tự học AI và xây dựng ứng dụng

Dù chưa từng học lập trình, ông Tạ Vẫn Thạch tự bỏ tiền túi mua token để sử dụng các mô hình AI lớn, tự học cách ra lệnh cho AI viết mã, và dành gần một tháng xây dựng từ đầu ứng dụng phòng chống lũ Jiaoying, dành riêng cho huyện Mật Vân.

Kết quả là một mini-program tích hợp toàn bộ dữ liệu trước đây nằm rải rác trong các cuốn sổ: tất cả điểm địa chất nguy hiểm, danh sách hộ dân bị đe dọa và cán bộ phụ trách từng khu vực. Khi mưa lớn xuất hiện, cán bộ có thể xem cảnh báo sạt lở theo thời gian thực, theo dõi lượng mưa từng khu vực, kiểm tra tình trạng sơ tán của từng hộ dân và dẫn đường thẳng đến bất kỳ điểm nguy hiểm nào, tất cả chỉ với một cú chạm trên màn hình điện thoại.

Chi phí 1 tỷ token thực tế chỉ vài chục tệ

Khi câu chuyện được đài BRTV đưa tin ngày 11 tháng 7 và lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, chi tiết “1 tỷ token” lập tức trở thành tâm điểm thảo luận. Nhiều người ban đầu tưởng đây là khoản đầu tư khổng lồ, nhưng theo chia sẻ của ông Tạ Vẫn Thạch với truyền thông Trung Quốc, đây là lượng token ông sử dụng trong quá trình phát triển ứng dụng thông qua gói dịch vụ AI đã đăng ký. Chi phí thực tế dành riêng cho dự án chỉ ở mức vài chục nhân dân tệ, thấp hơn rất nhiều so với suy nghĩ của nhiều người.

Ví dụ, dựa trên mức giá API hiện tại của các mô hình AI Trung Quốc như DeepSeek, một tỷ token có giá chưa đến 200 nhân dân tệ, tương đương chưa đến 700.000 đồng. Tờ Guangming Daily và Beijing News đều đăng bình luận, nhấn mạnh giá trị của câu chuyện không nằm ở việc một quan chức biết viết code, mà nằm ở chỗ ông hiểu đúng vấn đề cần giải quyết và không để khoảng cách kỹ năng cản trở mình tìm ra giải pháp.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bài học về chi phí AI thấp

Nhiều hệ thống “thành phố thông minh” tốn hàng chục triệu nhân dân tệ nhưng cồng kềnh đến mức cán bộ cơ sở không dùng được. Ứng dụng Jiaoying được xây dựng với chi phí vô cùng thấp lại giải quyết đúng vấn đề mà những hệ thống đó bỏ sót. Câu chuyện của ông Tạ Vẫn Thạch cho thấy chi phí AI đang giảm đến mức một cá nhân có thể tự phát triển công cụ số phù hợp với thực tế công việc mà không cần ngân sách lớn hay đội ngũ kỹ thuật. Câu hỏi không còn là ai đủ điều kiện để làm phần mềm, mà là ai hiểu đủ rõ vấn đề để biết mình cần làm gì.