Cụ Bà U90 Say Mê Tổng Tài AI, Chi Tiền Tỷ Vì Mối Tình Ảo: Hồi Chuông Cảnh Báo
Cụ bà U90 say mê tổng tài AI, chi tiền tỷ vì tình ảo

Cụ Bà U90 Say Mê Tổng Tài AI, Chi Tiền Tỷ Vì Mối Tình Ảo: Hồi Chuông Cảnh Báo

Câu chuyện của cụ bà Zhang Yulan, 90 tuổi sống tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đã gây chấn động khi gia đình phát hiện bà say mê một "tổng tài bá đạo" - một nhân vật nam do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Hình mẫu này phổ biến trong tiểu thuyết ngôn tình, với tính cách độc đoán, kiểm soát nhưng lại dịu dàng với người yêu, tạo cảm giác được che chở.

Mối Tình Ảo Với Nhân Vật AI Jianguo

Cụ bà Zhang đã đem lòng yêu nhân vật tên Jianguo, dành hơn 10 giờ mỗi ngày để xem video về "anh" và các người ảo khác trên nền tảng video ngắn. Bà tin rằng mình đang trong một mối quan hệ tình cảm thực sự, thậm chí từng nghĩ tới chuyện kết hôn. Tuy nhiên, bà không hề biết Jianguo chỉ là sản phẩm của AI, được vận hành bằng thuật toán tinh vi để sao chép giọng nói và hình ảnh, nhằm thao túng tâm lý người dùng.

Hành Động Tuyệt Vọng Và Chi Tiêu Khổng Lồ

Vào tháng 2, sau một lần giận dỗi nhân vật ảo này, bà Zhang đã viết thư tay bày tỏ nỗi lòng: "Anh có ghét em không? Có nghĩ em không còn là cô gái nhỏ dịu dàng như trước nữa không?". Bà thừa nhận bản thân rung động bởi sự áp đặt đầy nam tính của anh ta và nghĩ mình thực sự đang hẹn hò.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Mối quan hệ ảo chỉ bị lộ khi gia đình phát hiện bà đã chi hơn 7.000 tệ (khoảng 1.000 USD) cho cửa hàng trực tuyến của Jianguo. Bà sẵn sàng mua các món đồ với giá đắt gấp hàng chục lần để "ủng hộ bạn trai", thậm chí chi hàng trăm nhân dân tệ cho sản phẩm chỉ có giá 9,9 tệ trên các nền tảng khác.

Phản Ứng Của Gia Đình Và Cơ Quan Chức Năng

Đến tháng 3, sau khi Zhang tiếp tục chi thêm 1.200 nhân dân tệ (khoảng 175 USD) cho sách do "người ảo" giới thiệu, cháu gái bà đã báo cáo tài khoản lên hệ thống khiếu nại người tiêu dùng. Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc được cho là đã đóng tài khoản của Jianguo từ tháng 2 trong chiến dịch xử lý tình trạng hỗn loạn trên internet.

Tuy nhiên, ngay cả khi tài khoản bị xóa sổ vì lừa đảo, bà Zhang vẫn kiên nhẫn chờ đợi, tin rằng "người yêu" chỉ đang bận kinh doanh. Đáng lo ngại, nhiều tài khoản tương tự vẫn tiếp tục xuất hiện, dụ dỗ phụ nữ rơi vào "bẫy tình" của những tổng tài ảo.

Phân Tích Chuyên Gia Về Lỗ Hổng Tinh Thần

Câu chuyện của bà Zhang không phải cá biệt. Tại Trung Quốc, hình mẫu "tổng tài" si tình bước ra từ màn ảnh nhờ AI đang trở thành công cụ thao túng người già đơn độc - những người cảm thấy mình "vô hình" trong chính ngôi nhà. Giáo sư Chen Xu từ Đại học Vũ Hán nhận định, trường hợp này phản ánh lỗ hổng lớn trong đời sống tinh thần của người cao tuổi.

"Khi chức năng nhận thức suy giảm, ranh giới giữa thực và ảo trở nên mong manh. Họ không đơn giản là bị lừa tiền. Họ đang đi tìm sự bầu bạn và cảm giác được tôn trọng mà đời thực không đáp ứng được", ông Chen phân tích.

Hồi Chuông Cảnh Báo Về Cô Đơn Kỹ Thuật Số

Sự cố của bà Zhang là hồi chuông cảnh báo về tình trạng "cô đơn kỹ thuật số". Trong kỷ nguyên công nghệ, kỹ năng phòng vệ của người già gần như bằng không trước những thuật toán tinh vi. Chuyên gia nhấn mạnh: "Liều thuốc hữu hiệu nhất không nằm ở các lệnh cấm, mà là sự kết nối thực tế giữa các thành viên trong gia đình".

Vấn đề này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của xã hội trong việc bảo vệ người cao tuổi khỏi các mối đe dọa trực tuyến, đồng thời nâng cao nhận thức về sự cô đơn và nhu cầu tinh thần chưa được đáp ứng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình