HLV Javier Aguirre đã chính thức từ chức HLV trưởng đội tuyển Mexico sau thất bại 2-3 trước Anh ở vòng 16 đội World Cup 2026. Trong cuộc họp báo sau trận, ông nhận toàn bộ trách nhiệm và xin lỗi người hâm mộ. "Tôi rất đau lòng, nhưng 26 cầu thủ Mexico đã khiến tôi tự hào. Họ phải ra đi với tư thế ngẩng cao đầu", Aguirre chia sẻ. "Tôi đáng phải nhận mọi chỉ trích. Các cầu thủ đã cống hiến hết mình trên sân, nếu phải đổ lỗi thì hãy quy trách nhiệm cho tôi. Chính tôi đã làm hỏng trận đấu".
Thống kê áp đảo nhưng không thể ghi bàn
Mexico thi đấu trên sân Azteca với lợi thế hơn người trong hơn 50 phút sau thẻ đỏ của Jarell Quansah. Dù vậy, đội chủ nhà không thể tận dụng ưu thế. Mexico tung ra 20 cú sút so với 6 của Anh, kiểm soát bóng 66,9% (71,7% trong hiệp 2), thực hiện 189 đường chuyền thành công ở khu vực tấn công cuối sân so với 59 của Anh. Tuy nhiên, Anh ghi ba bàn chỉ sau 5-6 cú sút trúng đích nhờ cú đúp của Jude Bellingham và phạt đền của Harry Kane. Julian Quinones và Raul Jimenez ghi bàn cho Mexico, nhưng không đủ để gỡ hòa.
Kỷ lục buồn của Mexico tại World Cup
Đây là lần thứ 8 trong 9 kỳ World Cup gần nhất Mexico bị loại ở vòng 16 đội (chỉ trừ năm 2022 bị loại từ vòng bảng). Trận thua này cũng chấm dứt chuỗi 13 năm bất bại trên sân Azteca trong các trận chính thức kể từ thua Honduras năm 2013, đồng thời là lần đầu tiên Mexico để thủng lưới 3 bàn trên sân nhà kể từ thắng Brazil 4-3 năm 1999. Mexico chưa thể vào tứ kết kể từ năm 1986.
Aguirre chúc người kế nhiệm thành công
"Tôi muốn nói lời tạm biệt với người dân Mexico bằng một chiến thắng", Aguirre xúc động nói. "Tôi không còn nhiều lời để nói, tôi sẽ không biện minh cho bất cứ điều gì. Thất bại vẫn là thất bại... Tôi chúc họ có kỳ World Cup thành công". Ông cũng dành lời động viên cho người kế nhiệm Rafael Marquez: "Tôi chúc Marquez những điều tốt đẹp nhất. Cậu ấy đủ năng lực làm tốt hơn tôi". Marquez, cựu đội trưởng Mexico và từng khoác áo Barcelona, là trợ lý của Aguirre tại giải năm nay.



