Sáng 10/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Nghệ An đã tổ chức lấy mẫu sinh phẩm từ hài cốt các liệt sỹ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang liệt sỹ Hưng Nguyên (xã Lam Thành, Nghệ An) nhằm phục vụ công tác giám định ADN.
Theo Đại tá Phan Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, đơn vị thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An, trên địa bàn tỉnh hiện có 2.478 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin, đang an táng tại 32 nghĩa trang liệt sỹ. Ông cho biết: "Thực hiện 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ', cơ quan thường trực đã tham mưu Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tiến hành lấy mẫu hài cốt các liệt sỹ tại 32 nghĩa trang để phục vụ giám định ADN. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm trong tháng 10 năm nay."
Theo danh sách từ Sở Nội vụ Nghệ An, tại Nghĩa trang liệt sỹ Hưng Nguyên có 13 ngôi mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Công tác kiểm tra, đối chiếu thông tin từng phần mộ trước khi lấy mẫu được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo việc thu nhận và hoàn trả mẫu sau giám định được chính xác.
Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc, công tác lấy mẫu được triển khai hết sức trang nghiêm, đúng phong tục địa phương. Mỗi thao tác mở "ngôi nhà" của liệt sỹ, nơi các anh đã an nghỉ hàng chục năm, được lực lượng chức năng thực hiện cẩn trọng.
Quy trình lấy mẫu sinh phẩm được tiến hành tỉ mỉ dưới sự giám sát chặt chẽ của các đơn vị liên quan. "Mẫu đẹp quá!" – tiếng reo vui bật lên khi nắp tiểu sành được mở ra. Một mẫu "đẹp" sẽ đủ điều kiện để lấy phục vụ giám định ADN, thắp lên hy vọng trả lại tên cho liệt sỹ.
Ông Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm giám định pháp y tỉnh Nghệ An, Tổ trưởng tổ lấy mẫu, chia sẻ: "Các mẫu xương đẹp chắc chắn sẽ lên được ADN. Bởi vậy, mỗi khi lấy được một mẫu 'đẹp' chúng tôi rất vui mừng. Tuy nhiên, nhiều hài cốt liệt sỹ đã được an táng quá lâu, các mẫu xương bị mủn, không lên được ADN khiến chúng tôi day dứt, bởi cơ sở khoa học cuối cùng để xác định danh tính của các anh gần như đã mờ đi rồi..."
Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, những "ngôi nhà" của liệt sỹ được chăm chút lại cẩn thận, cùng với hy vọng rằng những người đã ngã xuống mà chưa xác định được danh tính sẽ được định danh sau chiến dịch đặc biệt này.



