Trạm Ra Đa 18: Tinh Thần Chiến Đấu Cao Độ Trong Ngày Xuân
Vào những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Trạm ra đa 18 hiện lên với hình ảnh doanh trại xanh, sạch, đẹp và ngăn nắp. Những chậu hoa rực rỡ khoe sắc trong khuôn viên, bên cạnh các băng rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân. Đặc biệt, dòng chữ “Quyết không để Tổ quốc bất ngờ vì các tình huống trên không” được in vàng trên nền đỏ, đặt trang trọng trước Sở chỉ huy, thể hiện quyết tâm sắt đá của đơn vị.
Luôn Sẵn Sàng Trong Mọi Tình Huống
Theo Đại úy Trần Văn Tuấn - Trạm trưởng Trạm ra đa 18, trên bầu trời bao la tồn tại những con đường vô hình nhưng lại hữu hình đối với các chiến sĩ ra đa. Những con đường này được đặt tên và đánh dấu phương hướng, chiều rộng hành lang bay, nơi hàng trăm, hàng ngàn chuyến bay qua lại mỗi ngày. “Dù trong thời chiến hay thời bình, bộ đội ra đa luôn giữ vững tinh thần cảnh giác cao độ, không một phút lơ là”, Đại úy Tuấn nhấn mạnh.
Bất kể đêm khuya hay giữa trưa, khi tiếng kẻng “keng keng” vang lên, toàn bộ Trạm ra đa 18 lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu. Các bước chân kết hợp với khẩu lệnh rõ ràng, động tác nhịp nhàng và chính xác, thể hiện khí thế hừng hực và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Các kíp trực ban trong dịp Tết luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, với yêu cầu về sự nhanh nhẹn, kỷ luật, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao.
Truyền Thống Vẻ Vang Và Tình Đồng Đội Ấm Áp
Thượng uý Lê Xuân Phước - Chính trị viên Trạm ra đa 18, chia sẻ về truyền thống của đơn vị. Trạm có tiền thân là Đại đội 18, thành lập ngày 21/3/1958, thuộc Trung đoàn 260 đóng tại Thọ Xuân, Thanh Hóa. Trong kháng chiến chống Mỹ, đơn vị hoạt động trên địa bàn Quân khu 4. Sau năm 1975, Trạm tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và trải qua nhiều lần tổ chức lại, cuối cùng chính thức mang phiên hiệu Trạm ra đa 18 từ tháng 6/1988.
Đến tháng 8/1993, Trạm được chuyển về xã Lân Phong, Quảng Ngãi, đảm nhiệm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và quản lý vùng trời khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Tại đây, phần lớn cán bộ, chiến sĩ có quê hương khác nhau, nhưng họ đều xem Quảng Ngãi là quê hương thứ hai, cùng chung lý tưởng bảo vệ Tổ quốc.
Thiếu tá Hoàng Mạnh Sỹ, với gần 26 năm công tác, tâm sự: “Đơn vị là nhà, Quảng Ngãi là quê hương thứ hai. Là quê hương thì phải cùng nhau xây dựng, cống hiến, đóng góp”. Tương tự, Thiếu tá Nguyễn Xuân Thùy, sau khi lập gia đình tại Quảng Ngãi, càng thêm gắn bó với mảnh đất này.
Tết Xa Nhà Và Quyết Tâm Bảo Vệ Tổ Quốc
Đối với chiến sĩ Bùi Hoàng Gia (21 tuổi, quê TP.HCM) và nhiều đồng đội, Tết năm nay là dịp đặc biệt khi phải ăn Tết xa gia đình. Anh chia sẻ: “Càng gần Tết, càng nhớ gia đình, nhớ cây mai vàng trước ngõ, nhớ những công việc dọn dẹp cùng ba mẹ. Nhưng ở đây, tôi cảm nhận rõ tình cảm ấm cúng từ đồng đội và sự quan tâm của chỉ huy”. Dù có chút nhớ nhà, các chiến sĩ vẫn sẵn sàng gác lại niềm riêng để đảm bảo nhân dân đón năm mới bình yên.
Thượng uý Phước khẳng định: “Chúng tôi giữ con mắt luôn sáng để thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc trong mọi hoàn cảnh”. Với đặc thù công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, các cán bộ, chiến sĩ ra đa không ngừng rèn luyện tinh thần, ý chí và kinh nghiệm, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để không để Tổ quốc bất ngờ trước bất kỳ tình huống nào trên không.



