Quân đội Mỹ tiêu thụ khối lượng khổng lồ cà phê và nước tăng lực trong chiến dịch với Iran
Tại một buổi họp báo diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vào sáng ngày 8 tháng 4, ông Dan Caine đã tiết lộ những con số ấn tượng về việc sử dụng cà phê và nước tăng lực trong quân đội Mỹ. Theo thông tin từ Đài CBS News, các quân nhân đã dựa vào những chất kích thích này để duy trì sự tỉnh táo trong suốt cuộc xung đột với Iran kéo dài gần 6 tuần.
Khối lượng tiêu thụ đáng kinh ngạc trong chiến dịch "Epic Fury"
Ông Caine cho biết: "Trong suốt cuộc chiến, chúng tôi đã tiêu thụ hơn 6 triệu bữa ăn và theo ước tính của tôi, chúng tôi đã dùng hơn 950.000 gallon cà phê (tương đương gần 3,6 triệu lít), 2 triệu lon nước tăng lực và rất nhiều nicotine". Lượng cà phê này tương đương với khoảng 7,6 triệu tách cà phê, một con số khổng lồ phản ánh cường độ hoạt động quân sự.
Mặc dù ông Caine không nêu rõ phương pháp thống kê chi tiết, nhưng việc công bố những con số này phần nào làm nổi bật tính chất căng thẳng và áp lực của chiến dịch "Epic Fury" nhằm vào Iran. Ông nhấn mạnh rằng việc sử dụng các chất kích thích này không phải là dấu hiệu cho thấy quân đội Mỹ đang gặp vấn đề, mà chỉ là một phần của chiến lược duy trì hiệu suất trong điều kiện khắc nghiệt.
Lòng biết ơn và sự gắn kết với văn hóa cà phê
Trong bài phát biểu, ông Caine đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các quân nhân đã trải qua những ngày tháng khó khăn. Ông mô tả: "Đây là công việc gian khổ và khắc nghiệt. Nó hỗn loạn, nóng bức, tối tăm, khó lường và luôn tiềm ẩn những điều không biết trước". Sự kiên cường của binh sĩ được hỗ trợ bởi những nguồn năng lượng từ cà phê và nước tăng lực.
Quân đội Mỹ có một mối liên hệ lịch sử mật thiết với văn hóa uống cà phê. Theo trang Grand Pinnacle Tribune, trong thời kỳ Nội chiến Mỹ vào giữa thế kỷ 19, binh sĩ đôi khi tạm ngừng chiến đấu, với phe miền Bắc dùng hạt cà phê để đổi lấy thuốc lá từ phe miền Nam trước khi tiếp tục giao tranh.
Ngoài ra, người Mỹ còn sử dụng từ lóng "cup of Joe" để chỉ một tách cà phê. Thuật ngữ này bắt nguồn từ Thế chiến thứ nhất, khi Bộ trưởng Hải quân Mỹ Josephus Daniels cấm sử dụng rượu trên các tàu chiến, biến cà phê trở thành thức uống mạnh nhất có sẵn. Các thủy thủ đã gọi tách cà phê là "cup of Joe" như một cách chơi chữ dựa trên tên của ông Daniels, thể hiện sự gắn bó lâu dài của cà phê với đời sống quân ngũ.



