Ngày 25/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Nầm (xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã trang trọng tổ chức lễ Truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Lào.
Tham dự buổi lễ có ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; cùng các đoàn đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Ban công tác đặc biệt tỉnh Bôlikhămxay và thủ đô Viêng Chăn (Lào).
Trong mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào tiến hành tìm kiếm, cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào. Cụ thể, 1 hài cốt được phát hiện tại thủ đô Viêng Chăn, trong khi 8 hài cốt còn lại được tìm thấy tại tỉnh Bôlikhămxay.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng và đầy xúc động. Các đại biểu đã thành kính dâng hoa, thắp hương và nghiêng mình kính cẩn trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt nhấn mạnh: Trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng vạn thanh niên và cán bộ Việt Nam đã vượt qua dãy Trường Sơn, sát cánh cùng quân đội và nhân dân Lào chiến đấu chống kẻ thù chung. Nhiều cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất bạn, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng hai nước.
Sự hy sinh cao cả ấy đã vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa Việt Nam và Lào, trở thành tài sản vô giá được các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng gìn giữ.
Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, từ năm 1999 đến nay, Ban công tác đặc biệt và Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh đã băng rừng, vượt suối, vượt qua muôn vàn khó khăn để tìm kiếm, quy tập được 835 hài cốt liệt sĩ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và biết ơn sâu sắc các gia đình đã dâng hiến những người con thân yêu cho hai đất nước.



