Hơn 5.100 Thanh Niên Cần Thơ Lên Đường Nhập Ngũ Trong Không Khí Xúc Động
Ngày 5 tháng 3, hơn 5.100 công dân tại thành phố Cần Thơ đã chính thức lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Sự kiện này đánh dấu một mốc quan trọng trong công tác tuyển quân năm nay, với không khí trang nghiêm, an toàn và đầy cảm xúc.
Tổ Chức Giao Nhận Quân Quy Mô Lớn
Thành phố Cần Thơ đã tổ chức 13 địa điểm giao nhận quân trên địa bàn, đảm bảo quy trình nhanh gọn và hiệu quả. Trong đó, có 3.800 công dân được giao cho Bộ Quốc phòng và 1.131 công dân được giao cho Bộ Công an. Tại điểm giao quân số 1 đặt tại Ban Chỉ huy quân sự phường Cái Răng, 430 thanh niên ưu tú đã tòng quân, tạo nên một khung cảnh đông đúc nhưng vẫn giữ được sự trang trọng cần thiết.
Những Khoảnh Khắc Xúc Động Trong Lễ Tiễn Quân
Buổi giao nhận quân không chỉ diễn ra theo đúng kế hoạch mà còn đọng lại rất nhiều cảm xúc sâu sắc. Khoảnh khắc các thanh niên lên xe về đơn vị khiến nhiều người rơi nước mắt vì xúc động. Sự đồng hành của gia đình, bạn bè và người yêu đã tạo nên một bầu không khí ấm áp, với những lời gửi gắm, lời chúc động viên và những cái ôm thắm thiết. Những cử chỉ này không chỉ an ủi mà còn tiếp thêm động lực, quyết tâm cho các chàng trai trẻ trong hành trình mới.
Câu Chuyện Cảm Động Của Gia Đình Ông Hậu
Hòa trong dòng người đông đúc, ông Nguyễn Hồng Hậu (53 tuổi) và vợ là bà Bùi Thị Nhanh (53 tuổi, ở khu vực Thạnh Lợi, phường Cái Răng) đã không giấu được những giọt nước mắt khi tiễn con trai Nguyễn Tuấn Đạt (21 tuổi) theo đơn vị nhập ngũ ở Đồng Nai. Cảm xúc của họ là sự pha trộn giữa niềm vui mừng, hạnh phúc lớn lao và chút bịn rịn khi con rời xa gia đình.
Bà Nhanh chia sẻ, gia đình có hai người con, chị của Đạt đã lập gia đình và sinh sống ở Sóc Trăng. Từ nhỏ đến lớn, Đạt luôn sống cùng cha mẹ, lần xa nhà nhất chỉ kéo dài bốn ngày. Vì vậy, việc tiễn con về đơn vị khiến vợ chồng bà không khỏi lưu luyến. Tuy nhiên, Đạt đã thể hiện sự cứng rắn, mạnh mẽ để người thân an tâm.
Bà Nhanh bộc bạch: "Vừa đủ tuổi là Đạt đã xung phong đi tòng quân, nhưng những lần trước đều trượt do không đủ cân nặng. Năm nay Đạt rất quyết tâm tập luyện thể thao nên đã đủ điều kiện. Khi biết tin trúng tuyển, con vui mừng ra mặt".
Niềm Tự Hào Và Kỳ Vọng Của Cha Mẹ
Ông Hậu, với đôi mắt đỏ hoe, đã ôm hôn con trai và dặn dò cố gắng hết mình với nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa đồng. Ông cho biết Đạt rất ngưỡng mộ hình ảnh người bộ đội bản lĩnh, sẵn sàng vượt khó khăn để hỗ trợ người dân, đặc biệt trong các mùa bão lũ. Bản thân Đạt cũng tin rằng môi trường quân đội sẽ rèn luyện cho anh nhiều kỹ năng và phẩm chất quý giá, giúp ích cho gia đình và cộng đồng sau này.
Ông Hậu xúc động giải thích: "Tôi khóc vì thương con, tạm thời xa con một thời gian, nhưng không phải vì buồn bã hay bi lụy mà vì mừng. Bởi tới đây, con trai tôi sẽ được môi trường quân đội dạy dỗ đàng hoàng, tử tế. Đi tòng quân là mơ ước của Đạt nên vợ chồng tôi rất vui khi niềm mong mỏi đó của con đã trở thành sự thật".
Hạnh Phúc Lớn Lao Từ Nghĩa Vụ Thiêng Liêng
Bà Nhanh đồng quan điểm với chồng, bày tỏ sự vững bụng và yên tâm khi con trai trúng tuyển nghĩa vụ. Bà cho biết sẽ tranh thủ thời gian được phép để lên thăm con, giảm bớt nỗi nhớ. Bà tâm sự: "Hôm nay, hàng trăm thanh niên cùng lên đường nhập ngũ, rèn luyện những phẩm chất để sẵn sàng bảo vệ quê hương, đất nước khi cần. Việc Đạt có mặt trong hàng ngũ vinh dự này khiến gia đình tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào".
Đằng sau những cảm xúc lưu luyến, bịn rịn là niềm hạnh phúc lớn lao của gia đình ông Hậu khi con trai được rèn luyện trong môi trường quân đội. Sự kiện này không chỉ là bước ngoặt trong cuộc đời các thanh niên mà còn là minh chứng cho tinh thần yêu nước và trách nhiệm công dân, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.



