Hà Nội tiễn 4.000 thanh niên nhập ngũ, nhiều khoảnh khắc xúc động trong ngày giao quân
Hà Nội tiễn 4.000 thanh niên nhập ngũ, nhiều khoảnh khắc xúc động

Hà Nội long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026

Sáng ngày 4 tháng 3, không khí trang nghiêm và đầy xúc động bao trùm nhiều địa điểm trên địa bàn Thủ đô Hà Nội khi diễn ra lễ giao nhận quân. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu việc hàng nghìn thanh niên ưu tú chính thức bước vào môi trường quân ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Quy mô lớn với 4.000 công dân nhập ngũ

Năm 2026, thành phố Hà Nội có tổng cộng 4.000 công dân tham gia nhập ngũ. Con số này phản ánh sự đóng góp tích cực của thanh niên Thủ đô vào công cuộc bảo vệ đất nước. Đáng chú ý, trong số đó có tới 2.428 thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện tinh thần tự nguyện và ý thức trách nhiệm cao.

Chất lượng của lực lượng tân binh năm nay cũng rất ấn tượng. Có tới 30% trong số họ đạt trình độ đại học, cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, lực lượng này còn bao gồm 164 đảng viên và 2.277 người đã được tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn chính trị.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Điểm giao nhận quân số 5 tại Quảng trường Mỹ Đình

Một trong những điểm giao nhận quân chính là điểm số 5, được tổ chức tại Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình. Địa điểm này tiếp nhận tân binh từ 15 phường trên địa bàn thành phố, bao gồm: Phú Diễn, Thượng Cát, Đông Ngạc, Tây Tựu, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt, Yên Hòa, Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Xuân Đỉnh.

Tại đây, các tân binh đã có những khoảnh khắc làm quen với nhau và sắp xếp đồ đạc cá nhân trước giờ lên xe đến đơn vị. Không khí vừa háo hức, vừa lưu luyến khi nhiều chàng trai lần đầu tiên xa gia đình, chuẩn bị bước vào môi trường mới đầy thử thách nhưng cũng rất vinh quang.

Những khoảnh khắc xúc động khó quên

Trong ngày trọng đại này, nhiều câu chuyện cảm động đã diễn ra, thể hiện tình cảm sâu sắc giữa các tân binh với gia đình và người thân. Nguyễn Xuân Luyến, sinh năm 2004 đến từ phường Từ Liêm, xúc động chia sẻ về bức thư của mẹ. "Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, mẹ dúi cho em bức thư viết vội, vỏn vẹn 2 mặt giấy nhỏ thôi. Mẹ dặn em giữ sức khỏe và nói mẹ yêu, tự hào về em rất nhiều", chàng trai trẻ tâm sự trong khi cẩn thận buộc lại những bông hoa do người yêu tặng.

Không kém phần cảm động là hình ảnh của Nguyễn Huy, sinh năm 2005 từ phường Đông Ngạc. Vừa chia tay gia đình, cậu thanh niên vừa đưa tay lau nước mắt cho người yêu qua hàng rào chắn, an ủi: "Nín ngay, anh đi rồi về mà". Kiều, bạn gái của Huy, bày tỏ: "Tôi cảm thấy tủi thân khi phải xa Huy nhưng vì người yêu đi làm nhiệm vụ, phụng sự nước nhà nên tôi rất ủng hộ".

Câu chuyện của Khánh Linh cũng khiến nhiều người xúc động. Đang học tại tỉnh Ninh Bình, đêm trước ngày giao quân, cô đã tìm một chuyến xe khách để kịp trở về Hà Nội tiễn người yêu. Trong bức thư viết tay, cô gái chân thành chúc người yêu hoàn thành tốt nhiệm vụ và bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho anh.

Lời chúc và sự động viên từ người thân

Trước giờ phút chia tay, nhiều người thân đã vào tận nơi để tạm biệt, dặn dò và chúc các chàng trai mạnh khỏe, công tác tốt. Những cái ôm, cái bắt tay và lời động viên chân thành đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần quý giá cho các tân binh trong hành trình mới.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Từ điểm giao nhận quân số 5, thuộc Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Hồng Hà, các tân binh sẽ được đưa về những đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 1, Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Phòng không - Không quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô. Đây là bước khởi đầu cho một chặng đường rèn luyện và cống hiến đầy ý nghĩa của những công dân trẻ tuổi.