Em gái liệt sỹ khóc nghẹn sau 5 lần sang Campuchia tìm hài cốt anh trai
Em gái liệt sỹ khóc nghẹn sau 5 lần tìm hài cốt anh trai

Hành trình 5 lần sang Campuchia tìm hài cốt liệt sỹ

Chị Nguyễn Thị Lan, 55 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, đã khóc nghẹn khi lần thứ 5 sang Campuchia tìm kiếm hài cốt của anh trai mình - liệt sỹ Nguyễn Văn Hùng, hy sinh năm 1979 trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Sau nhiều nỗ lực, chị đã tìm thấy hài cốt anh trai tại tỉnh Kampong Cham, Campuchia.

Chi tiết cuộc tìm kiếm

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, liệt sỹ Nguyễn Văn Hùng nhập ngũ năm 1978, hy sinh ngày 15/3/1979 tại chiến trường Campuchia. Gia đình chỉ biết anh hy sinh nhưng không rõ nơi chôn cất. Chị Lan đã nhiều lần liên hệ với các cơ quan chức năng và tự túc sang Campuchia tìm kiếm. "Mỗi lần sang, tôi đều hy vọng và thất vọng. Nhưng lần này, tôi đã tìm thấy anh. Tôi không thể kìm nén được cảm xúc", chị Lan chia sẻ.

Sự hỗ trợ từ chính quyền

Chính quyền địa phương và các tổ chức cựu chiến binh đã hỗ trợ chị Lan trong quá trình tìm kiếm. Đại diện Sở Nội vụ Hà Tĩnh cho biết: "Chúng tôi đã phối hợp với phía Campuchia để xác minh thông tin và tạo điều kiện cho gia đình đón hài cốt liệt sỹ về nước." Hài cốt liệt sỹ Nguyễn Văn Hùng đã được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh vào ngày 30/6.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ý nghĩa của việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ

Việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, đã có hơn 2.000 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy và đưa về nước. Câu chuyện của chị Lan là một minh chứng cho sự kiên trì và tình cảm gia đình sâu nặng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình