Chính quyền chuyển tiếp Mali tối ngày 26 tháng 4 thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mali Sadio Camara đã thiệt mạng sau khi một kẻ tấn công tự sát lái xe chở thuốc nổ tông thẳng vào nhà ông ở thị trấn Kati, gần thủ đô Bamako vào sáng ngày 25 tháng 4, theo Tân Hoa xã.
Ông Camara đã đấu súng với các kẻ tấn công tham gia cùng và tiêu diệt được một số tên, nhưng do bị thương nặng, ông qua đời tại bệnh viện. Vụ nổ khiến ngôi nhà bị sập, làm những người khác thương vong và phá hủy một thánh đường Hồi giáo gần đó, khiến một số tín đồ thiệt mạng. Chính quyền sẽ tổ chức quốc tang cho tướng Camara.
Nhiều địa phương tại Mali như Bamako, Kati, Gao, Sevare và Kidal đã trở thành mục tiêu trong đợt tấn công phối hợp ngày 25 tháng 4. Trước đó, chính quyền cho biết những cuộc tấn công này khiến 16 dân thường và quân nhân bị thương.
Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), tổ chức liên kết với al-Qaeda tại khu vực, đã hợp tác với nhóm vũ trang đối lập do người Tuareg chi phối là Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) để thực hiện hơn nửa tá cuộc tấn công đồng loạt trên khắp Mali, theo tuyên bố của hai nhóm này.
AP đưa tin một người phát ngôn của FLA tuyên bố quân đội Mali và lực lượng Nga đã rút khỏi thành phố Kidal sau đợt tấn công ngày 25 tháng 4. Người đứng đầu quân đội Mali Oumar Diarra tối ngày 26 tháng 4 xác nhận quân đội đã rời khỏi thành phố và đang tái tập hợp tại Anefis, thành phố cách Kidal khoảng 100 km về phía nam.
Các nhà phân tích và ngoại giao miêu tả đợt tấn công ngày 25 tháng 4 là một trong những chiến dịch phối hợp lớn nhất tại Mali trong những năm gần đây, theo tờ The Guardian. Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ lo ngại sâu sắc và lên án bạo lực, kêu gọi quốc tế phản ứng trước tình trạng bạo lực tại quốc gia Tây Phi này.



