Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: 'Tết 1973 là cái Tết vui nhất'
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, không khí hối hả bao trùm phố phường với sắc đào, lay ơn, thược dược rực rỡ. Trong căn nhà mang dấu ấn thời gian trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình hiện lên trong chiếc áo dài màu xanh tuyệt đẹp, điểm xuyết hoa trắng nhỏ xinh, bên ngoài là áo vest ghi sữa nhã nhặn, toát lên vẻ sang trọng và tinh tế.
Ở tuổi 99, "Madam Bình" vẫn mẫn tiệp, dành cho VietNamNet buổi trò chuyện thân tình về một năm với nhiều niềm vui cá nhân và niềm vui chung của dân tộc. Ánh mắt bà rạng rỡ khi nhắc tới cái Tết sau khi ký Hiệp định Paris năm 1973.
Vui vì đất nước hòa bình và độc lập
Năm 2025 là năm trọng đại, kỷ niệm 80 năm thành lập nước. Với riêng bà, đây cũng là một năm "được mùa" với nhiều sự kiện vui. Đầu năm, vào ngày 3/2, bà được trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Sau đó, bà nhận Huân chương Tự do hạng nhất của Nhà nước Lào, được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lao động, và được Ấn Độ trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra.
"Tới thời điểm này, tôi không có điều gì trăn trở. Những gì làm được cho đất nước, gia đình và bạn bè có lẽ tôi cũng đã hoàn thành", bà chia sẻ. "Nhiều đêm không ngủ được, tôi nhớ lại hành trình cuộc đời mình và tiếc một điều. Tôi tiếc bạn bè tôi, những người cùng công tác, góp phần làm nên những thành tích đều đã đi xa cả. Không còn ai ở lại để cùng vui với tôi!"
Kỷ niệm cá nhân đẹp nhất trong năm qua với bà là hình ảnh cả nước hồ hởi đón mừng 80 năm ngày lập nước. "Chúng ta hạnh phúc biết bao vì đã có hòa bình, được xem diễu binh, diễu hành. Người dân trong nước hăm hở, vui mừng, người ở ngoài nước cũng rất quan tâm. Tình yêu đất nước có trong máu những người dân Việt Nam".
Tết đặc biệt năm Quý Sửu 1973
Năm 1973, sau thành công của Hiệp định Paris, bà đã đón Tết ở nước Pháp trong niềm hân hoan khôn tả. "Trong quá trình đàm phán ở Paris, chúng tôi đã đón 5 cái Tết. Riêng Tết năm 1973 thì rất đặc biệt. Một tuần sau lễ ký Hiệp định, chúng tôi đón Tết Quý Sửu. Đây là cái Tết thứ 5 và cũng là cái Tết cuối cùng của đoàn đàm phán trên đất Pháp".
Bà kể lại: "Tết năm ấy, chúng tôi cùng bà con Việt kiều ở Paris tổ chức gặp gỡ, chúc Tết, chiêu đãi. Một cái Tết rất vui, rất ấm áp. Không thể kể hết niềm hạnh phúc và hân hoan của mọi người". Trên cơ sở của Hiệp định Paris, chúng ta đi đến Chiến dịch mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước. "Tết năm đó cũng thực sự là một cái Tết trọn vẹn niềm vui".
Những bài học còn nguyên giá trị
Nhìn lại chặng đường lịch sử từ chiến tranh đến hòa bình, bà nhấn mạnh: "Với tôi, bất kỳ quốc gia nào cũng đều cần hai mục tiêu: hòa bình và độc lập dân tộc. Dân tộc Việt Nam đã phải chiến đấu rất lâu dài, rất gian khổ để giành cho được hai điều đó và đến nay chúng ta đã đạt được".
Bà đánh giá cao vai trò của chính sách đối ngoại: "Muốn có hòa bình bền vững, muốn giữ vững độc lập dân tộc thì đường lối đối ngoại phải đúng đắn. Theo tôi, đó phải là đối ngoại hữu nghị, hợp tác quốc tế một cách sâu rộng. Chúng ta làm bạn với tất cả các nước, cùng nhau hợp tác vì lợi ích chung của nhân dân mỗi bên".
Trên cương vị Bộ trưởng Giáo dục, bà chia sẻ: "Tôi có 10 năm làm công tác giáo dục, trong bối cảnh kinh tế đất nước còn vô cùng khó khăn. Điều quan tâm hàng đầu lúc đó là phải lo được đời sống cho đội ngũ giáo viên". Bà cho biết ngành giáo dục rất chú trọng tới việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, và kết quả là học sinh Việt Nam đạt nhiều thành tích đáng tự hào trong các kỳ thi quốc tế.
Gửi gắm tới thế hệ trẻ
Sang năm mới, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, bà muốn gửi gắm tới thế hệ trẻ: "Thế hệ trẻ hôm nay có điều kiện tốt hơn rất nhiều so với các thế hệ trước: có hòa bình, có cơ hội học tập, lao động và hội nhập. Tôi mong các cháu đi những bước thật nhanh, thật vững vàng và mạnh mẽ, để góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ".
Nhân dịp năm mới, bà gửi lời chúc: "Tôi mong toàn Đảng, toàn dân tiếp tục phấn đấu để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đại hội 14 của Đảng đã đề ra, để đất nước ta sớm phát triển hùng mạnh, nhân dân có cuộc sống ngày càng hạnh phúc. Với lớp trẻ, tôi mong các cháu được bồi dưỡng tốt hơn nữa về khoa học và tri thức, có nhiều sáng kiến mới".
Buổi trò chuyện kết thúc trong không khí ấm áp, với hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình - một nhân chứng lịch sử, một biểu tượng của sự kiên cường và trí tuệ, tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.



