Iran tổ chức quốc tang Đại giáo chủ Ali Khamenei
Iran tổ chức quốc tang Đại giáo chủ Ali Khamenei

Iran đã tiến hành các nghi lễ quốc tang dành cho Đại giáo chủ Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao của nước này, trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động. Hàng triệu người dân Iran đã đổ xuống các đường phố để tham dự lễ tang, bày tỏ lòng kính trọng đối với nhà lãnh đạo tối cao đã qua đời ở tuổi 85.

Nghi lễ quốc tang long trọng

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA, lễ quốc tang bắt đầu từ sáng sớm tại thủ đô Tehran, với sự tham gia của các quan chức cấp cao, bao gồm Tổng thống Ebrahim Raisi, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, và các thành viên Hội đồng chuyên gia. Thi hài của Đại giáo chủ được đặt trong quan tài bọc vải đen, được đưa qua các tuyến phố chính để người dân tiễn biệt.

Đám tang kéo dài hàng giờ đồng hồ, với những dòng người nối dài hàng km. Nhiều người mang theo ảnh của Đại giáo chủ Khamenei, khóc nức nở và hô vang khẩu hiệu ủng hộ. Các lực lượng an ninh đã được triển khai dày đặc để đảm bảo trật tự, nhưng không ghi nhận sự cố nghiêm trọng nào.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phản ứng quốc tế

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn tới Iran. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi Đại giáo chủ Khamenei là "một nhà lãnh đạo kiệt xuất, người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự phát triển của Iran và thế giới Hồi giáo". Trong khi đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad bày tỏ "sự mất mát to lớn" và tuyên bố quốc tang 3 ngày tại Syria.

Tuy nhiên, một số nước phương Tây chỉ đưa ra tuyên bố ngắn gọn. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết "ghi nhận sự ra đi của lãnh tụ tối cao Iran", trong khi Liên minh châu Âu bày tỏ "hy vọng Iran sẽ tiếp tục con đường ổn định".

Kế hoạch an táng

Theo kế hoạch, thi hài của Đại giáo chủ Khamenei sẽ được an táng tại Lăng mộ Imam Reza ở thành phố Mashhad, thánh địa quan trọng của người Hồi giáo dòng Shiite. Buổi lễ an táng dự kiến diễn ra trong 2 ngày tới, với sự tham dự của hàng trăm nghìn tín đồ.

Đại giáo chủ Ali Khamenei là lãnh tụ tối cao thứ hai của Iran kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Ông nắm quyền lực tối cao trong 35 năm, có ảnh hưởng sâu rộng lên mọi mặt của đời sống chính trị, xã hội Iran. Sự ra đi của ông mở ra một thời kỳ mới cho Iran, với nhiều đồn đoán về người kế nhiệm.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình