Làn sóng biểu tình 'No Kings' bùng nổ khắp nước Mỹ
Ban tổ chức phong trào "No Kings" (Không vua) cho biết, hơn 3.200 cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch tại toàn bộ 50 bang của Hoa Kỳ, với điểm nóng tập trung ở các thành phố lớn như New York, Los Angeles và Washington DC. Hai cuộc biểu tình trước đó trong phong trào này đã thu hút hàng triệu người tham gia, phản ánh sự bất mãn ngày càng tăng trong công chúng.
Ngôi sao và đám đông cùng lên tiếng
Tại tòa nhà quốc hội bang Minnesota, hai ca sĩ huyền thoại Bruce Springsteen và Joan Baez sẽ dẫn đầu một cuộc biểu tình dự kiến thu hút hơn 100.000 người. Khu vực này từng là điểm nóng trong các cuộc tranh cãi về biện pháp siết chặt nhập cư trái phép dưới thời Tổng thống Trump và việc triển khai lực lượng liên bang đến các đô thị do đảng Dân chủ lãnh đạo.
Ở khu vực National Mall tại Washington, đám đông hô vang các khẩu hiệu ủng hộ dân chủ và giương cao biểu ngữ phản đối ông Trump. Tại Chevy Chase, bang Maryland, một nhóm người cao tuổi ngồi xe lăn đã giơ các tấm biển kêu gọi: "Chống lại bạo quyền", "Bấm còi nếu bạn ủng hộ dân chủ".
Trong khi đó, tại Austin, bang Texas, một ban nhạc kèn đồng đã tạo không khí sôi nổi cho cuộc biểu tình bên ngoài tòa thị chính, trước khi đoàn người tuần hành qua trung tâm thành phố. Hàng nghìn người tập trung tại khu Midtown Manhattan, nơi diễn viên Robert De Niro - một trong những người tổ chức, tuyên bố: "Chưa có tổng thống nào trở thành mối đe dọa mang tính tồn vong đối với tự do và an ninh của chúng ta như vậy".
Bối cảnh chính trị và sự lan rộng
Phong trào biểu tình diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm xuống còn 36% - mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng, theo khảo sát của Reuters/Ipsos. Ban tổ chức cho biết, số lượng người tham gia tổ chức và biểu tình phản đối Tổng thống Trump đang tăng mạnh, ngay cả tại các bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa như Idaho, Wyoming, Montana và Utah.
Các khu vực ngoại ô mang tính cạnh tranh - vốn có vai trò quyết định trong những cuộc bầu cử quốc gia, cũng ghi nhận mức quan tâm "rất lớn", bao gồm các khu vực như Bucks và Delaware (Pennsylvania), East Cobb và Forsyth (Georgia), hay Scottsdale và Chandler (Arizona).
Ông John Ale, 57 tuổi, tham gia biểu tình ở Virginia, chia sẻ: "Những gì đang xảy ra ở đất nước này là không bền vững. Tầng lớp trung lưu, những người bình thường, không còn đủ khả năng sống. Và ông ấy (Trump) đang phá vỡ các chuẩn mực, những điều giúp đất nước này vận hành".
Phản đối chiến dịch quân sự và diễn biến quốc tế
Phong trào No Kings được phát động vào ngày sinh nhật của ông Trump (14/6) năm ngoái, thu hút khoảng 4 - 6 triệu người tại hơn 2.100 địa điểm trên toàn quốc. Làn sóng biểu tình lần này diễn ra trong bối cảnh ban tổ chức kêu gọi hành động phản đối chiến dịch không kích Iran của Mỹ và Israel vào Iran.
Bà Morgan Taylor, 45 tuổi, tham gia biểu tình tại Washington cùng con trai 12 tuổi, bày tỏ sự tức giận: "Tôi tức giận với hành động quân sự của ông Trump tại Iran, đó là một cuộc chiến ngu ngốc. Không ai tấn công chúng ta. Chúng ta không cần phải ở đó".
Tại Israel, hàng trăm người đã tập trung tại Tel Aviv và một số thành phố khác vào ngày 28/3 để phản đối cuộc chiến tại Trung Đông. Phong trào biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Israel và Mỹ chống Iran ban đầu chỉ thu hút vài chục người, nhưng số lượng liên tục tăng lên, dù chưa đạt tới con số hàng chục nghìn người như phong trào biểu tình phản đối chiến tranh Gaza năm ngoái.
Một số cựu nghị sĩ và các tổ chức cánh tả nổi bật như Standing Together, Peace Now và Women Wage Peace đã tham gia các cuộc đấu tranh lần này. Lực lượng thực thi pháp luật đã cưỡng chế đưa người biểu tình rời khỏi khu vực tại Tel Aviv; cảnh tương tự cũng được ghi nhận tại thành phố Haifa.
Tuy nhiên, sự ủng hộ của công chúng Israel đối với cuộc chiến chống Iran vẫn ở mức cao. Cuộc khảo sát do Viện Dân chủ Israel công bố cuối tuần này cho thấy có tới 78% người Do Thái tại Israel ủng hộ cuộc chiến, trong khi tỷ lệ phản đối tăng từ 4% hồi đầu tháng 3 lên 11,5%.



