Một cô gái trẻ ở Hà Nội đã vay 6 tỷ đồng để đầu tư buôn bán hoa quả, nhưng sau 2 năm, khoản nợ của cô đã lên tới 8 tỷ đồng. Hiện tại, cô đang đối mặt với nguy cơ mất mảnh đất của mẹ để trả nợ.
Câu chuyện từ một khoản vay
Chị Nguyễn Thị A (27 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) từng có ý tưởng kinh doanh hoa quả nhập khẩu. Với mong muốn mở rộng quy mô, chị đã vay 6 tỷ đồng từ một tổ chức tín dụng đen với lãi suất cao. Ban đầu, việc kinh doanh thuận lợi, nhưng sau đó do dịch bệnh và cạnh tranh gay gắt, chị thua lỗ nặng.
Khoản nợ gốc 6 tỷ đồng nhanh chóng đội lên 8 tỷ đồng do lãi suất cắt cổ. Chị A không còn khả năng chi trả, và các chủ nợ liên tục đe dọa, yêu cầu chị phải bán mảnh đất của mẹ để trả nợ.
Áp lực từ các chủ nợ
Chị A cho biết: "Họ đến tận nhà, đập phá đồ đạc, chửi bới và yêu cầu tôi phải trả tiền ngay. Mẹ tôi già yếu, không chịu nổi áp lực, đã ngất xỉu nhiều lần." Chị đã trình báo cơ quan công an, nhưng các chủ nợ vẫn tiếp tục quấy rối.
Theo luật sư Nguyễn Văn B, việc vay nặng lãi là hành vi vi phạm pháp luật. Người vay có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu không trả được nợ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chị A cần tìm đến các cơ quan chức năng để được bảo vệ.
Bài học cho những ai muốn vay vốn kinh doanh
Câu chuyện của chị A là lời cảnh tỉnh cho nhiều người trẻ khi vay vốn kinh doanh mà không tính toán kỹ lưỡng. Các chuyên gia khuyến cáo, trước khi vay, cần tìm hiểu kỹ lãi suất, kế hoạch kinh doanh và có phương án dự phòng. Đặc biệt, tránh xa các tổ chức tín dụng đen với lãi suất cao ngất ngưởng.
Hiện tại, chị A đang cố gắng thu xếp tài chính, bán bớt tài sản để trả nợ, nhưng vẫn chưa biết kết cục ra sao. Câu chuyện của chị là hồi chuông cảnh báo cho tất cả mọi người về rủi ro khi vay nặng lãi.



