Ngày 19/1/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt Lê Văn Tú (SN 1992, quê xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) mức án tù chung thân về hai tội danh Giết người và Cướp tài sản. Vụ án xuất phát từ mối tình chênh lệch 7 tuổi giữa Tú và chị V.T.N.H. (SN 1985, trú tại phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình cũ), kết thúc bằng bi kịch đẫm máu vào ngày 11/10/2016.
Chùm chìa khóa lật mặt nghi phạm
Ngày 11/10/2016, chị V.T.N.H. bị sát hại ngay tại nhà riêng, gây rúng động dư luận địa phương. Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo lập Ban chuyên án, huy động trinh sát tinh nhuệ. Do chiếc xe máy Attila của nạn nhân mất tích, Ban chuyên án rà soát các đối tượng hình sự và tiệm cầm đồ nhưng không có kết quả.
Chuyển hướng điều tra, Ban chuyên án tập trung vào các mối quan hệ tình cảm của nạn nhân. Sau khi sàng lọc 4 người đàn ông, Lê Văn Tú nổi lên với nhiều bất minh: Tú kém chị H. 7 tuổi, được nạn nhân xin việc và trả tiền phòng trọ. Sau vụ án, Tú biến mất, điện thoại tắt máy.
Khám phòng trọ của Tú, cơ quan công an thu được xe máy Wave đăng ký tên anh trai Tú và ảnh chị H. Đặc biệt, chùm chìa khóa tại hiện trường gồm 4 chìa: một chìa mở cổng nhà trọ, một mở cửa phòng trọ của Tú, hai chìa xe máy mở được ổ khóa và cốp xe Wave của Tú. Từ đó, Ban chuyên án xác định Tú có mặt tại hiện trường và là nghi can số 1.
Cuộc truy bắt giữa trưa
Ban chuyên án bố trí nhiều mũi trinh sát, chốt chặn các địa bàn Tú có thể lui tới, phổ biến ảnh Tú cho người dân. Tuy nhiên, tung tích Tú rơi vào bế tắc cho đến khi nhận được tin báo về một thanh niên giống Tú tại khu vực gần Chùa Hương (huyện Mỹ Đức cũ, TP Hà Nội).
Trinh sát lên đường xác minh nhưng do địa hình đồi núi hiểm trở, đêm tối nên đối tượng đã biến mất. Đến trưa 13/10/2016, phát hiện Tú lẩn trốn tại quê nhà xã Nhật Tân, Kim Bảng, Hà Nam, Ban chuyên án lập tức bao vây. Lúc 13h cùng ngày, một trinh sát tiếp cận, Tú nhận ra và bỏ chạy nhưng bị các mũi khác áp sát bắt giữ. Tú được di lý về Công an tỉnh Ninh Bình.
Lời khai rợn người của kẻ cuồng yêu
Tại cơ quan công an, Tú khai nhận quen chị H. qua Facebook đầu năm 2016, đến tháng 5/2016 nảy sinh tình cảm. Thời gian gần đây, chị H. đòi chấm dứt quan hệ vì chênh lệch tuổi tác và gia đình phản đối, nhưng Tú không đồng ý.
Ngày 11/10/2016, Tú đến nhà chị H. níu kéo nhưng bị từ chối. Hắn nảy sinh ý định sát hại chị H. rồi tự sát. Tú lên tầng 2 lấy hai đoạn dây nilon định thắt cổ nạn nhân, nhưng khi xuống phòng, bị kháng cự nên dùng tay ấn và bóp cổ. Thấy chị H. ngất, Tú dùng dao cắt cổ tay và đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong.
Sau khi gây án, Tú lên tầng 2 dùng dao phay cắt cổ tay trái để tự sát, nhưng bị đau nên dừng lại. Quá trình di chuyển, hắn làm rơi chùm chìa khóa. Tự sát bất thành, Tú tắt điện, xuống lấy xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Đến bể xả trạm bơm xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa cũ, TP Hà Nội, Tú lấy 70.000 đồng và giấy tờ xe, đẩy xe xuống bể xả phi tang. Sau đó, hắn đi bến đò vào Động Tiên Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức cũ, TP Hà Nội ngủ trốn, rồi về quê thì bị bắt.
Bản án cho tội ác
Ngày 19/1/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử công khai, tuyên phạt Lê Văn Tú tù chung thân về hai tội danh Giết người và Cướp tài sản. Mối tình chênh lệch tuổi tác khép lại bằng bi kịch đẫm máu, để lại nỗi đau cho gia đình nạn nhân.



