Vụ cô gái bị đạp ngã trên vỉa hè ở Hà Nội: Khởi tố vụ án
Vụ cô gái bị đạp ngã ở Hà Nội: Khởi tố vụ án

Khoảng 23h ngày 14/5, tại vỉa hè trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu, Hà Nội, đã xảy ra một vụ xô xát gây mất an ninh trật tự. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội qua các video và hình ảnh, thu hút sự chú ý của dư luận. Cô gái bị một người đàn ông mặc áo hồng đạp ngã đã trở thành tâm điểm chỉ trích.

Nguyên nhân vụ việc

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn trong thang máy của một tòa nhà trên đường Hoàng Cầu. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Đống Đa đã tiến hành rà soát và làm rõ những người liên quan.

Chiều 15/5, Công an phường Đống Đa đã mời 6 người liên quan về trụ sở để lấy lời khai, bao gồm: N.H.M. và P.V.D. (cùng 44 tuổi); N.T.T. (42 tuổi); N.T.T. (37 tuổi); V.H.L. và N.G.H. (cùng 25 tuổi).

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của từng người liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lời kể của nạn nhân

Chị H., một trong hai cô gái bị hành hung, đã kể lại sự việc. Theo chị, thời điểm xảy ra vụ việc, chị và một người bạn đi thang máy từ tầng 3 xuống. Trong thang máy lúc đó có một nhóm 4 người khác đi từ tầng 5 xuống, gồm 2 nam giới và 2 phụ nữ.

“Khi cửa thang máy mở, một người đàn ông mặc áo xanh hỏi chúng tôi 'xuống à?'. Tôi không trả lời vì nghĩ họ không hỏi mình. Sau đó, người này chạm vào tay tôi và có lời nói khó nghe”, H. kể.

Chị H. cho biết cô quay lại hỏi người đàn ông này có phải đang hỏi mình hay không, đồng thời nói rằng hai bên không quen biết nên cô và bạn không có trách nhiệm phải trả lời. Sau khi ra khỏi thang máy, H. chuẩn bị lên xe công nghệ để về nhà thì thấy một người đàn ông trong nhóm kia tiếp tục lời qua tiếng lại với bạn mình. Cô chạy vào can ngăn.

Theo H., trong lúc hai bên tranh cãi, một người đàn ông mặc áo hồng lao vào tát bạn cô. Sau đó, vụ việc tiếp tục leo thang khi một số người cùng lao vào xô xát với cả hai cô gái.

“Tôi đứng ra can và bảo vệ bạn. Sau đó tôi bị kéo tóc, bị đánh vào vùng đầu, mặt. Trong lúc hoảng loạn, hai bên có giằng co qua lại”, H. nói.

Chị H. cho biết một số người dân xung quanh đã can ngăn và cô có nhờ gọi công an. Theo lời kể của nạn nhân, sau khi sự việc tạm dừng, nhóm người kia lên một xe Lexus rời đi. H. nói camera của tòa nhà có thể ghi lại diễn biến vụ việc. Sau đó, cô đi khám do bị đau đầu, sưng vùng va đập, rách niêm mạc miệng và choáng váng.

“Các cán bộ công an đã đến bệnh viện để đưa tôi về phường viết tường trình. Tôi sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc”, H. nói và khẳng định nội dung bên trên cũng đã được cô khai đầy đủ với cơ quan công an.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình