Ngày 31/5 vừa qua, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã xảy ra tại làng Kadam, thuộc bang Tây Kordofan, Sudan, khiến 10 người thiệt mạng. Trong số các nạn nhân có 8 trẻ em và 2 phụ nữ. Đây đều là những người dân đã phải chạy trốn khỏi khu vực Abu Kershola ở bang Nam Kordofan để tìm nơi trú ẩn an toàn hơn.
Vụ việc diễn ra tại một khu vực dân sự không có hoạt động quân sự, cho thấy tình trạng bạo lực đang lan rộng đến cả những nơi tập trung người di tản. Trước đó, vào ngày 30/5, một vụ tấn công UAV khác nhằm vào làng Al-Murra ở bang Bắc Kordofan đã cướp đi sinh mạng của 57 người. Khu vực này hiện là một trong những điểm nóng giao tranh giữa Quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF).
Gia tăng các vụ tấn công bằng UAV
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc, ngày 1/6, khoảng 160 người đã phải rời bỏ nhà cửa tại làng Al-Murra trong tuần qua do tình hình an ninh xấu đi. Trong những tháng gần đây, các vụ tấn công bằng UAV do cả quân đội Sudan và RSF tiến hành đã gia tăng đáng kể.
Ông Tom Fletcher, Điều phối viên phụ trách cứu trợ khẩn cấp của Liên hợp quốc, cho biết khoảng 700 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công tương tự chỉ trong 3 tháng đầu năm nay.
Xung đột kéo dài và khủng hoảng nhân đạo
Cuộc xung đột giữa Quân đội Sudan và RSF bùng phát từ tháng 4/2023 đã bước sang năm thứ 4. Giao tranh đã làm khoảng 200.000 người thiệt mạng và buộc hơn 11 triệu người phải rời bỏ nơi cư trú. Nhiều khu vực ở Sudan đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng và nạn đói.
Liên hợp quốc cùng các tổ chức nhân đạo quốc tế nhiều lần cảnh báo Sudan đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới hiện nay. Họ kêu gọi các bên xung đột bảo vệ dân thường và tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo.



