Tên tội phạm Pháp vượt ngục bằng trực thăng năm 2018 lĩnh thêm 14 năm tù
Tội phạm Pháp vượt ngục bằng trực thăng lĩnh thêm 14 năm tù

Năm 2018, Redoine Faid, khi đó 46 tuổi, được xếp vào nhóm tù nhân có mức độ nguy hiểm cao nhất nước Pháp. Trong những năm 1990, Faid dẫn đầu một băng đảng liên quan đến các vụ cướp vũ trang ngân hàng và xe tải bọc thép chở tiền. Hắn bị bắt năm 1998 sau 3 năm trốn chạy ở Thụy Sĩ và Israel, theo truyền thông Pháp.

Cuộc đời tội phạm của Redoine Faid

Faid được trả tự do năm 2009 sau 10 năm ngồi tù. Vào thời điểm đó, hắn viết một cuốn sách về cuộc đời tội phạm và tham gia chuyến quảng bá truyền thông năm 2010. Sau đó, Faid bị kết án 25 năm vì chủ mưu vụ cướp có vũ trang khiến nữ cảnh sát 26 tuổi Aurelie Fouquet thiệt mạng năm 2010, theo AP. Faid cùng 2 đồng bọn bị kết tội sát hại cảnh sát.

Vượt ngục bằng thuốc nổ năm 2013

Năm 2013, Faid sử dụng thuốc nổ được tuồn vào tù để phá ngục và trốn thoát. Cuộc đào thoát gây chấn động, hắn bị bắt lại 6 tuần sau và bị giám sát đặc biệt nghiêm ngặt. Một cai ngục kể: "Giống như một ngôi sao vậy. Hắn được đối xử như một ngôi sao. Ai cũng phải theo dõi hắn."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Là con trai của người nhập cư Algeria, Faid lớn lên cùng nhóm trộm cắp vặt tại khu nhà ở xã hội Creil, ngoại ô nghèo khó Paris. Từ một tên trộm nhỏ, hắn trở thành gangster khiến cảnh sát đau đầu và được giới tội phạm nể phục. Faid mê điện ảnh đến ám ảnh, từ nhỏ đã tưởng tượng mình là nhân vật chính trong phim. Hắn bắt chước các phi vụ trong phim Hollywood về băng đảng Mỹ, thần tượng đạo diễn Michael Mann, theo CQ.

Kế hoạch vượt ngục bằng trực thăng năm 2018

Mặc dù bị giám sát nghiêm ngặt, Faid tìm kiếm sơ hở ngay từ ngày đầu đến nhà tù Reau. Năm 2018, hắn lại gây chấn động khi vượt ngục bằng trực thăng. Vài tháng trước, nhà chức trách phát hiện máy bay không người lái bay bất thường phía trên nhà tù, nghi ngờ liên quan đến Faid. Tháng 6/2018, ban quản lý đề nghị chuyển Faid đến cơ sở khác, nhưng việc chuyển trại dự kiến tháng 9.

Tuy nhiên, Faid tự chuẩn bị kế hoạch và ngày hành động là 1/7/2018. Khoảng 11h, trực thăng xuất hiện, hạ độ cao đáp xuống sân nhà tù. Bộ trưởng Tư pháp Nicole Belloubet cho biết một nhóm đối tượng trang bị vũ khí lái trực thăng hạ cánh khi phạm nhân đang ở phòng thăm gặp. Hai đối tượng mặc đồ đen, đeo mũ trùm, băng tay cảnh sát xông vào tù, dùng máy mài mở cửa phòng thăm gặp và tạo khói để ẩn mình trước camera.

Khi trực thăng hạ cánh, Faid đang ngồi với anh trai trong phòng thăm gặp. Trên trực thăng, một đối tượng cầm súng chĩa vào phi công. Truyền thông Pháp đưa tin 3 người đàn ông có vũ trang đã bắt phi công từ câu lạc bộ lái máy bay ở Paris làm con tin, sau đó thả anh ta không bị thương. Chiếc trực thăng bị đốt cháy tại thị trấn Garges-lès-Gonesse, cách nhà tù khoảng 60km. Faid và đồng bọn được cho là chạy trốn trên xe.

Đáng chú ý, hầu hết không gian trên nhà tù được giăng dây chống đột kích từ trên không, nhưng có khoảng sân tam giác nhỏ gần cổng chính không được che chắn. Giới chức cho rằng không có trực thăng hiện đại nào đủ nhỏ để hạ cánh ở nơi chật hẹp này, nhưng chiếc Alouette II đời cũ lại vừa vặn. Khi trực thăng đáp xuống, lính canh trên tháp gác không hiểu chuyện gì. Người trực tổng đài nói họ không biết và tất cả đều choáng váng. Cuộc vượt ngục diễn ra nhanh đến mức điều tra viên nhận xét nhân viên nhà tù gần như bị tê liệt hoàn toàn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bắt giữ và bản án mới

Cảnh sát mở cuộc truy lùng lớn nhất lịch sử nước Pháp. Vụ vượt ngục xuất hiện trên trang nhất các tờ báo thế giới. Tháng 10/2018, Faid bị bắt tại Creil, phía bắc Paris. Tháng 11/2023, tòa án Pháp tuyên thêm 14 năm tù cho vụ vượt ngục bằng trực thăng, theo The Guardian. Vụ án cũng kéo theo 11 người trong gia đình hắn bị kết tội vì tham gia hoặc hỗ trợ kế hoạch đào tẩu táo bạo này.