Thái Lan: 5 người bị sát hại và chôn trong rừng, hai nghi phạm bị bắt
Thái Lan: 5 thi thể bị chôn trong rừng, hai nghi phạm bị bắt

Một vụ án mạng hàng loạt hiếm gặp đang gây rúng động Thái Lan khi cảnh sát tỉnh Chon Buri phát hiện tổng cộng 5 thi thể bị chôn giấu trong cùng một khu vực rừng. Các nạn nhân gồm hai chị em người Nga và một gia đình ba người Thái, theo đài Thai PBS. Vụ việc lập tức trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, nhất là khi có du khách quốc tế thiệt mạng.

Vào tối 31/7, sau khi bắt giữ hai nghi phạm, cảnh sát đã được các đối tượng dẫn đến khu rừng Sak Maew ở huyện Bang Lamung. Tại đây, họ đào một hố chôn sâu khoảng 1 mét và phát hiện thi thể của Diana Nazimova (22 tuổi) cùng em trai Roman Nazimov (17 tuổi). Hai chị em này được báo mất tích từ ngày 26/7, trước khi cùng mẹ chuyển đến Thái Lan từ Nga vào năm 2021 để sinh sống.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, Roman có vết đạn ở bàn tay và vùng bụng, còn Diana có nhiều dấu vết bị hành hung. Thi thể của cả hai đã được chuyển đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi, nhằm làm rõ thời gian và nguyên nhân tử vong phục vụ công tác điều tra.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chặn xe để cướp rồi sát hại

Cảnh sát cáo buộc các nghi phạm đã chặn chiếc xe máy thuê của hai nạn nhân với ý định cướp tài sản. Khi Roman kháng cự, nghi phạm Thana “Pong” Kerdthong (43 tuổi) được cho là đã nổ súng bắn vào nạn nhân, sau đó dùng vũ lực đánh chết Diana. Để phi tang chứng cứ, nhóm này tháo rời chiếc xe máy và chôn dưới một nghĩa trang cũ.

Hai đối tượng đã bị tạm giữ gồm Pong và Thongchai “Thong” Srinil (39 tuổi), cả hai đều từng có tiền án, là cựu tù nhân. Hiện cảnh sát đang truy bắt thêm hai nghi phạm có biệt danh “Ball” và “Fluke”, nghi là đồng phạm giúp sức. Nhà chức trách cũng đang xác minh liệu nhóm này có liên quan đến các vụ phạm tội khác trong khu vực hay không, mở rộng điều tra sang cả những vụ mất tích chưa có lời giải.

Thi thể gia đình ba người Thái

Quá trình thẩm vấn các nghi phạm tiếp tục dẫn cảnh sát tới một hố chôn thứ hai, cách hiện trường thứ nhất khoảng 2 km. Bên trong là thi thể một gia đình ba người Thái gồm cha, mẹ và con gái. Họ được xác định là đã mất tích hơn một tháng trước khi bị sát hại.

Theo lời khai, các nghi phạm đã đến nhà của gia đình nạn nhân tại Bang Lamung, giả danh cảnh sát để khống chế người chồng 53 tuổi và người vợ 50 tuổi bằng còng tay. Con gái của họ được tìm thấy tử vong cùng nơi chôn cất với cha mẹ, nhưng chi tiết về việc cô bị sát hại vẫn đang được làm rõ. Vụ việc cho thấy mức độ manh động và có tổ chức của nhóm tội phạm, khi chúng không ngần ngại ra tay với cả người lớn tuổi lẫn trẻ nhỏ.

Tòa bác đơn tại ngoại

Tất cả các nghi phạm hiện bị truy tố với nhiều tội danh nghiêm trọng, gồm giết người có chủ đích, cướp tài sản, phi tang thi thể, hiếp dâm cùng tội danh liên quan đến việc tàng trữ trái phép vũ khí và vật liệu nổ. Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Tòa án tỉnh Pattaya đã bác bỏ đơn xin tại ngoại của các đối tượng, nhằm bảo đảm quá trình điều tra.

Thủ tướng Anutin xin lỗi du khách Nga

Ngày 1/8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đích thân đến hiện trường vụ án và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình hai chị em người Nga thiệt mạng. Ông cũng xin lỗi du khách và người dân Nga về vụ việc gây chấn động, theo Bangkok Post.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

“Những vụ giết người này chẳng khác nào giết chết cả đất nước, bởi chúng đã làm xói mòn niềm tin của người dân và hoen ố danh tiếng của Thái Lan”, ông nói.

Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh hành động trên chỉ là của một số cá nhân, không phản ánh tình hình an ninh chung của đất nước. Ông cam kết cơ quan điều tra sẽ truy tìm mọi đồng phạm và đưa tất cả những người liên quan ra trước công lý, đồng thời siết chặt các biện pháp an toàn cho du khách tại những điểm du lịch trọng điểm. Vụ việc dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới dưới sự giám sát chặt chẽ của dư luận.