Vào chiều ngày 26/4, ông Nguyễn Vinh Thái hớt hải đến trụ sở Công an xã Phú Giáo trình báo một vụ cướp táo tợn. Con trai ông là Nguyễn Minh Cảnh, nhân viên giao hàng của J&T Express, bị hai thanh niên lạ mặt cướp tiền và điện thoại khi đang giao hàng.
Hiện trường giả
Theo lời khai ban đầu, khoảng 17h30 cùng ngày, Cảnh đi xe máy Yamaha Sirius qua đoạn đường vắng thuộc ấp Đồng Sen thì bị hai người khoảng 30 tuổi ép xe, đạp ngã và cướp đi 6-7 triệu đồng tiền hàng cùng điện thoại trị giá 2 triệu đồng. Công an xã Phú Giáo phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM xuống hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai.
Phát hiện mâu thuẫn
Trong quá trình điều tra, các điều tra viên nhận thấy nhiều điểm bất thường trong lời kể của nạn nhân. Sau khi đấu tranh tâm lý, Nguyễn Minh Cảnh đã thừa nhận toàn bộ sự thật: không có vụ cướp nào xảy ra. Do kẹt tiền trả nợ, Cảnh nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền thu hộ của công ty.
Hành vi dàn cảnh
Nam shipper trẻ tuổi đã tự đạp ngã xe máy, tạo hiện trường xô xát giả, sau đó về nhà nhờ cha ruột đến công an trình báo. Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý hành vi của Nguyễn Minh Cảnh theo quy định pháp luật.



