Sau 105 ngày tìm kiếm và quy tập, Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) đã đưa 62 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia về đất mẹ. Lễ đón nhận và truy điệu diễn ra trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, vào ngày 28/6.
Kết quả sau 105 ngày tìm kiếm
Đội K72 đã làm việc tại hai tỉnh Kampong Thom và Pursat của Campuchia, với sự phối hợp của chính quyền và quân đội nước bạn. Kết quả, đã tìm thấy 62 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 11 hài cốt chưa xác định được danh tính, số còn lại đã có thông tin về đơn vị và quê quán.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: "Đây là kết quả của sự nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ, chiến sĩ Đội K72, cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn Campuchia. Chúng ta mãi mãi biết ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ".
Lễ truy điệu và an táng
Tại lễ truy điệu, các lãnh đạo tỉnh An Giang, đại diện các ban ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ. Sau lễ truy điệu, 62 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Tịnh Biên, nơi yên nghỉ của hàng ngàn liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến.
Ý nghĩa của việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Nó góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, khẳng định sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đội K72 sẽ tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm trong thời gian tới, với hy vọng đưa ngày càng nhiều hài cốt liệt sĩ trở về với đất mẹ.



