Người đàn ông lạc trong rừng xuyên đêm tìm phát hiện nạn nhân sau bụi rậm
Người đàn ông lạc trong rừng xuyên đêm tìm phát hiện nạn nhân

Một người đàn ông lạc trong rừng suốt đêm đã tình cờ phát hiện thi thể một người đàn ông khác nằm sau bụi rậm, gây xôn xao dư luận. Vụ việc xảy ra tại khu vực rừng thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Diễn biến vụ việc

Khoảng 17h ngày 11/4, ông Trần Văn Hùng (48 tuổi, trú xã Trà Đông) vào rừng lấy củi. Tuy nhiên, do trời tối và địa hình phức tạp, ông bị lạc. Trong lúc tìm đường ra, ông phát hiện một thi thể nam giới nằm trong bụi rậm. Hoảng sợ, ông cố gắng chạy thoát nhưng vẫn lạc suốt đêm.

Đến sáng 12/4, người dân địa phương đi tìm đã thấy ông Hùng và báo tin cho chính quyền. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Thi thể nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Bình (52 tuổi, cùng xã), người đã mất tích từ ngày 9/4.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khám nghiệm hiện trường

Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Theo kết quả ban đầu, nạn nhân không có dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài, có thể tử vong do bệnh lý hoặc tai nạn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ông Hùng cho biết: 'Tôi rất sợ hãi khi thấy thi thể, nhưng may mắn là tôi đã được tìm thấy. Tôi không ngờ mình lại gặp cảnh tượng như vậy.'

Phản ứng của chính quyền

Chủ tịch UBND xã Trà Đông, ông Lê Văn Sơn, xác nhận vụ việc và cho biết đã chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự. Ông cũng khuyến cáo người dân khi vào rừng cần có người đi cùng, mang theo thiết bị liên lạc và đèn pin để tránh lạc.

Vụ việc đang được điều tra tiếp tục.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình