Một ngư dân tại Devon, Anh đã có một phát hiện bất ngờ khi đi câu cá ngoài khơi Brixham vào thứ Sáu (24/7). Tristan Northway kéo một chiếc túi nilon màu đen lên thuyền, nghĩ rằng bên trong chỉ là rác thải. Tuy nhiên, khi mở ra, anh phát hiện toàn bộ túi chứa đầy lá cần sa chưa qua chế biến.
Phát hiện bất ngờ
Trong đoạn video được ghi lại, Tristan tiến về phía chiếc túi trôi nổi trên biển và nói: “Tôi phải xem liệu mình có thể lấy được cái đó không.” Sau khi kéo túi lên thuyền, anh mở ra và thấy bên trong là một lượng lớn cần sa. “Nhưng sau khi mở ra, tôi phát hiện bên trong toàn là lá cần sa chưa qua chế biến”, Tristan chia sẻ với tờ Need To Know.
Giao nộp cho cảnh sát
Sau khi phát hiện, Tristan không giữ lại mà ngay lập tức quyết định giao nộp cho cơ quan chức năng. Trong video, anh nói: “Trên đường đến gặp cảnh sát để giải quyết bao cần sa lớn này.” Hành động của anh cho thấy ý thức tuân thủ pháp luật, đặc biệt trong bối cảnh cần sa là chất bị kiểm soát tại Anh.
Phản ứng của cảnh sát
Cảnh sát Devon và Cornwall xác nhận đã nhận được túi cần sa từ ngư dân. Họ cho biết số cần sa này được cho là phần dư thừa từ một vụ trồng cần sa, có thể đã bị vứt xuống biển nhằm tránh bị phát hiện. Chiếc túi đã bị thu giữ và sẽ được tiêu hủy theo quy định. Hiện chưa có thông tin về việc truy tìm nguồn gốc của số cần sa này.
Sự việc xảy ra tại vùng biển ngoài khơi Brixham, một địa điểm nổi tiếng với hoạt động câu cá giải trí. Việc tìm thấy ma túy trôi dạt trên biển không phải là hiếm, nhưng thường là các gói hàng nhỏ. Trường hợp này gây chú ý vì khối lượng lớn và cách thức phát hiện tình cờ.
Bối cảnh pháp lý
Tại Vương quốc Anh, cần sa được xếp vào loại ma túy B (Class B) theo Đạo luật Lạm dụng Ma túy năm 1971. Việc tàng trữ, buôn bán hoặc trồng cần sa đều là bất hợp pháp, có thể dẫn đến án tù hoặc phạt tiền. Hành động giao nộp của Tristan Northway được đánh giá là đúng đắn và hợp pháp.



