Vụ nổ bom tự chế nhắm vào gia đình tài phiệt Ukraine tại Monaco
Một vụ nổ lớn xảy ra tại Monaco vào tối 29/6 đã khiến doanh nhân gốc Ukraine Vadim Ermolaev cùng vợ và con trai 13 tuổi bị thương nặng. Theo truyền thông địa phương, vụ nổ xảy ra vào khoảng trước 21h trên đường Rue Révérend Père Louis Frolla, gần biên giới Pháp. Các nhà điều tra tin rằng thiết bị nổ tự chế được giấu trong một chiếc ba lô bỏ lại gần lối vào tòa chung cư.
Nghi phạm để lại ba lô bom và bỏ trốn
Camera giám sát ghi lại cảnh nghi phạm để lại chiếc ba lô ngay khi có vài người bước vào tòa nhà, sau đó bỏ chạy bộ về hướng Beausoleil, một địa phương của Pháp giáp Monaco. Một cuộc truy quét đã được phát động, nhưng nghi phạm hiện vẫn lẩn trốn. Bộ trưởng Nhà nước Monaco Christophe Mirmand cho biết thiết bị nổ có khả năng chứa bu-lông và đạn chì, đồng thời xác nhận các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc như một cuộc tấn công khủng bố tiềm tàng.
Nạn nhân là gia đình đại tài phiệt Ukraine
Chính quyền chưa chính thức xác nhận danh tính nạn nhân, nhưng các nguồn tin thân cận cho biết họ là gia đình của Vadim Ermolaev, doanh nhân sinh năm 1968 tại Dnepropetrovsk. Ông từng từ bỏ quốc tịch Ukraine vào năm 2019 và được Forbes xếp thứ 35 trong số 100 người giàu nhất Ukraine. Báo Le Figaro đưa tin vợ chồng tài phiệt, 50-60 tuổi, đều trong tình trạng nguy kịch, trong khi con trai 13 tuổi đã ổn định.
Monaco kích hoạt kế hoạch đỏ khẩn cấp
Vụ nổ mạnh đến mức có thể nghe thấy từ cách đó vài dãy nhà. Chính quyền Monaco đã kích hoạt “kế hoạch đỏ” – quy trình ứng phó khẩn cấp dành cho sự cố gây nhiều thương vong. Ông Mirmand nhấn mạnh: “Theo hiểu biết của tôi, đây là lần đầu tiên trong lịch sử một hành vi như vậy xảy ra tại Monaco.” Vụ việc đang được điều tra với hướng tấn công khủng bố.



